Giáo xứ Thiên Thần: Năm mươi năm cắm rễ và lớn lên trong Đức Kitô

 

Sáng 27/9/2025, trong bầu khí trang nghiêm và tươi vui mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Thần quy tụ tham dự Thánh lễ Tạ Ơn do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Thánh lễ có sự hiện diện của cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J – Giám Tỉnh Dòng Tên, cùng quý cha Dòng Tên, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

 

Lịch sử nửa thế kỷ không chỉ là con số, nhưng là dòng chảy đức tin với biết bao hy sinh thầm lặng. Lời ca tạ ơn vang lên như lời dâng hiến một hành trình năm mươi năm cho Thiên Chúa, trong tình Chúa, tình người, và tình đời.

Phụng vụ mở đầu bằng cuộc rước long trọng; tiếng ca tạ ơn nối dài chặng đường nửa thế kỷ hồng ân của cộng đoàn giáo xứ.

 

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng dừng lại nơi hình ảnh giản dị mà sâu xa: “Hãy cắm rễ sâu và xây dựng đời sống trên nền tảng Đức Kitô.” Ngài nhắc nhở: nếu giáo xứ chỉ có những sinh hoạt bề ngoài, những công trình bề thế, mà thiếu chiều sâu gắn bó với Chúa, thì sớm muộn cũng sẽ khô héo và sụp đổ tan tành.

 

Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình năm mươi năm với lòng biết ơn bao lớp người đã gieo mầm, đã dựng xây để không chỉ dừng lại ở niềm tự hào quá khứ, mà tiếp tục “cắm rễ” trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, và trong tình hiệp nhất. Ngài tha thiết nhắn nhủ: “Mỗi người trong anh chị em là một viên gạch sống động để xây nên cộng đoàn này. Hãy để giáo xứ trở thành ngôi nhà vững bền, nơi mọi người có thể tìm gặp Thiên Chúa.”

Giáo xứ Thiên Thần một vùng đất đức tin được trao cho các tu sĩ Dòng Tên coi sóc được mời gọi tiếp tục bước đi giữa dòng chảy thời đại. Nhắn nhủ với giáo xứ, Đức Tổng Giám Mục Giuse cũng mong tinh thần phân định và đồng hành của các tu sĩ Dòng Tên tiếp tục là phương cách để giáo xứ hiện diện và phục vụ Dân Thánh.

 

Sau bài giảng, lời nguyện tín hữu được cất lên tha thiết, cầu cho Giáo hội, cho quê hương, và đặc biệt cho giáo xứ Thiên Thần, để trong những năm tháng tới, cộng đoàn ngày càng lớn lên trong đức tin và trong tình hiệp nhất.

 

Cuối Thánh lễ, cha xứ Giuse Ngô Viết Tấn thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân: biết ơn các bậc tiền nhân, các ân nhân, và những người âm thầm phục vụ, đã góp phần xây dựng giáo xứ trở thành mái nhà chung cho bao thế hệ.

Năm mươi năm, một đời người. Giáo xứ Thiên Thần đã đi hết một chặng đường dài, và hôm nay được mời gọi trở về với điều căn cốt: là chính Đức Kitô. Như hạt giống đã cắm rễ trong lòng đất, nay nở hoa và chờ đợi mùa mới, ước mong giáo xứ Thiên Thần tiếp tục sinh hoa trái Tin Mừng, không chỉ cho cộng đoàn nơi đây, nhưng còn cho Giáo hội và cho thế giới.

 

Đặc biệt, ngày kỷ niệm 50 năm của Giáo xứ Thiên Thần cũng đúng vào dịp mừng  Sinh nhật của Dòng Tên (27/9/1540), khi Đức Thánh Cha Phaolô III phê chuẩn trọng sắc Regimini militantis Ecclesiae, chính thức thành lập Dòng Chúa Giêsu. Từ linh đạo của thánh Inhã với lời nhắc “cho vinh danh Thiên Chúa hơn”, hôm nay các Giêsu hữu tiếp tục hiện diện và đồng hành cùng giáo xứ Thiên Thần. Chính tinh thần phân định và đồng hành của Dòng Tên là phương thế để giáo xứ bước vào tương lai, hiệp hành cùng Giáo hội và phục vụ xã hội với lòng quảng đại và khiêm tốn.

 

Jescom – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen

Tôi đã nhận ra rằng, thói quen than phiền giúp tôi cảm thấy mình nắm …

Gia Đình: Bệnh Viện Gần Gũi Nhất và Nguồn Sức Mạnh Chữa Lành

Ở nhiều nơi, tự tự đã trở thành vấn đề của quốc gia và dù …