HOME NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH ĐIỀU CẦN BIẾT BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG KHÓA LINH THAO ĐĂNG KÝ GỢI Ý CẦU NGUYỆN
Đặt
mình hiện diện trong khung cảnh người cha tựa cửa chờ mong người con trở về.
Trong
bài cầu nguyện này, xin Chúa cho mình được ơn nhận biết mình là tội nhân, và ơn
trở về với Chúa thực sự.
Không
muốn sống trong nhà với cha, nghĩ rằng đi ra ngoài sẽ tự do hạnh phúc hơn.
Muốn
độc lập với cha, không muốn sống trong tình yêu của cha.
Hoang
đàng, phung phá tài sản mà cha đã cố công gầy dựng.
Dứt
nghĩa đoạn tình, ra đi không thèm để ý đến nỗi khổ của người cha già.
Ở
nhà với cha mà tâm tình như kẻ làm thuê.
Không
chấp nhận người em trở về. Dứt nghĩa đoạn tình anh em; và như vậy cũng phủ nhận
tình cha con, vì không nhận em thì làm sao nhận cha được.
Đặt
tiền bạc của cải trên tình huynh đệ.
Vẫn
yêu thương và luôn chờ mong con trở về: tựa cửa chờ con.
Không
cần người con nói lời xin lỗi.
Người
cha già chạy đến với con, chứ không phải người con chạy đến với người cha già.
Ôm
lấy con và hôn lấy hôn lể, diễn tả tâm tình mừng vô cùng của người cha.
Người
con vẫn luôn luôn là người con trong tâm hồn của cha già, nên khi người con trở
về thì: “mau mang áo tốt nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu, lấy giầy cho
cậu mang…”
Chính
người con thứ mới nhận ra là mình không xứng đáng là con, và chính người con
trưởng cho rằng người em ra đi không xứng đáng là em của anh ta, chứ người cha
thì không bao giò nghĩ như vậy. Người con bỏ nhà đi, thì vẫn là con đối với người cha; người con không chấp nhận
người em, cũng vẫn là người con; thế nên người cha chấp nhận đứa con hoang
đàng, và năn nỉ cả đứa con quên tình máu mủ.
Người
con phung phá trở về vì đói khổ chứ không phải vì tình yêu, nhưng người cha
không cần để ý lắm. Con mình trở về, và như vậy là đáng ăn mừng rồi: “em con
như đã chết nay lại sống, đã mất nay tìm thấy.” Người cha không để ý đến quá
khứ và lỗi lầm của người con.
Thiên
Chúa như người cha nhân từ, và mỗi người chúng ta như những người con thứ và
con trưởng. Tâm tình của chúng ta đối với Thiên Chúa như thế nào lúc này?
Xin
Chúa cho mình tin tưởng Thiên Chúa yêu thương mình, xin cho mình ơn trở lại
thực sự với Thiên Chúa là Cha Yêu Thương Mình Vô Cùng.
HOME NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH ĐIỀU CẦN BIẾT BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG KHÓA LINH THAO ĐĂNG KÝ GỢI Ý CẦU NGUYỆN
Chúc bạn an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.