Gợi ý cho giờ cầu nguyện
Lời Chúa: Lc 7,36-50
Bối cảnh: Ông Simon, một người Pharisêu, mời Đức Giêsu dùng bữa tại nhà mình. Theo phép lịch sự thông thường thời bấy giờ, khách đến nhà thường được chào đón bằng một nụ hôn, được xức dầu thơm trên đầu và được trao nước để rửa chân. Tuy nhiên, Simon đã không thực hiện bất kỳ một cử chỉ hiếu khách nào trong số ấy.
Tuy nhiên, câu chuyện này không dừng lại như một lời trách cứ về sự thiếu hiếu khách của Simon, mà đúng hơn trọng tâm của nó là lòng tốt chân thành của người phụ nữ tội lỗi nay đã ăn năn. Đức Giêsu chỉ ra rằng chị được tha thứ bởi vì “chị đã yêu mến nhiều.” Vì thế, tình yêu của người phụ nữ và lòng thương xót đẩy trắc ẩn của Đức Giêsu mới là trọng tâm của trình thuật này.
Câu chuyện cũng cho thấy Simon là một người rất hay xét đoán. Đức Giêsu thấu suốt những suy nghĩ của ông và nhẹ nhàng sửa dạy sự thiếu hụt đức mến nơi ông, đồng thời Người tôn trọng và đề cao người phụ nữ vì tình yêu sâu xa của chị.
Suy niệm: Hãy sốt sắng đọc đoạn Kinh thánh trên và sử dụng những điểm gợi ý sau đây nếu chúng hữu ích cho quá trình suy niệm của bạn:
- Hãy hình dung Đức Giêsu đến nhà Simon. Hãy để ý sự lạnh nhạt trong cách Simon tiếp đón Đức Giêsu. Hãy cố gắng hình dung con người Simon.
- Hãy dừng lại nơi lòng can đảm của người phụ nữ tội lỗi. Hãy nghĩ đến nỗi lo của chị khi bước vào một bữa tiệc mà chị thậm chí không được mời. Hãy nghĩ đến biết bao sợ hãi mà chị phải vượt qua chỉ để đến gần Người.
- Hãy cố gắng nhìn vào tâm hồn chị khi ánh mắt chị lần đầu tiên chạm gặp ánh mắt Đức Giêsu. Hãy hình dung những cảm xúc sâu kín bên trong đã dẫn chị đến việc phủ phục dưới chân Người, hôn chân Người, xức nước hoa cho Người và khóc không ngừng.
- Hãy hướng ánh nhìn vào trái tim Đức Giêsu. Hãy chiêm ngắm lòng thương cảm và sự quan tâm chân thành Người dành cho chị.
Link bài viết: Conversion of Mary Magdalene
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên








