Tiệc cưới Ca-na

Tiệc cưới Ca-na

Gợi ý cho giờ cầu nguyện

Lưu ý: Để giúp giờ cầu nguyện của bạn tập trung cách sâu xa hơn vào các bản văn Thánh Kinh, từ đây các bài suy niệm sẽ bắt đầu bằng phần trích dẫn Thánh Kinh. Nếu việc đọc Kinh Thánh tự nó đã đủ để đưa bạn vào chiêm niệm cầu nguyện, bạn không cần sử dụng phần bối cảnh và/hoặc các phản tỉnh được trình bày sau đó. Tuy nhiên, phần bối cảnh và các điểm gợi ý phản tỉnh vẫn được cung cấp cho những ai được ích lợi từ sự hướng dẫn bổ sung này.

Đọc Kinh Thánh: Ga 2,1-12

Bối cảnh: Sau khi đọc ít nhất một lần đoạn Kinh Thánh trên, các điểm sau đây trình bày một phần giáo huấn ngắn gọn nhưng chi tiết về trình thuật tiệc cưới Ca-na:

  • “…Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.…” cho thấy Người được mời đến vì Mẹ Người cũng hiện diện tại đó..
  • Việc nhắc đến “thân mẫu của Đức Giêsu” chỉ xuất hiện hai lần trong Tin Mừng Gioan: trong đoạn này và dưới chân thập giá (Ga 19,25–27). Qua đó, thánh Gioan liên kết hai biến cố này với nhau. Trong cả hai cảnh, Đức Maria đều thực hiện cách đặc biệt vai trò của một người mẹ.
  • Đức Maria chỉ đơn sơ trình bày cho Đức Giêsu biết hoàn cảnh khó khăn: “Họ hết rượu rồi.” Đây chính là lời chuyển cầu của Mẹ. Mẹ phó thác cho Người tình huống hơi khó xử này.
  • Mặc dù Đức Giêsu chưa có ý định thực hiện một phép lạ, Người vẫn quảng đại đáp lại lời chuyển cầu của Đức Mẹ.
  • Đức Giêsu gọi Mẹ mình là “Thưa bà” - một cách xưng hô đầy kính trọng. Cũng chính cách gọi ấy sẽ vang lên một lần nữa dưới chân thập giá (Ga 19,26).
  • Đức Giêsu đề cập đến “giờ” của mình, ám chỉ chính cuộc thương khó và cái chết của Người. Ngay phép lạ đầu tiên này cũng đã hướng về “giờ” ấy.
  • “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Có lẽ không có lời khuyên nào đơn sơ mà sâu sắc hơn thế. Và lời của Mẹ không chỉ dành cho những người phục vụ tại Cana; nó còn dành cho mỗi chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
  • Phép lạ đã tạo ra tới khoảng 180 lít rượu thượng hạng. Thiên Chúa không chỉ ban đủ, Người trao ban cho con người đến dư tràn!
  • “...Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Điều này phản ánh chính thực tại của cuộc đời. Khi còn sống trên trần gian, chúng ta chỉ được nếm một chút “rượu xoàng hơn”. Nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ta “rượu ngon nhất” nơi Thiên Quốc. Vì thế, phép lạ này chính là một lời tiên báo về những gì đang chờ đón chúng ta.

Phản tỉnh: Hãy đọc lại trình thuật trên một lần nữa, rồi bắt đầu giờ chiêm niệm của chính bạn bằng cách chậm rãi suy gẫm những điểm sau đây:

  • Hãy hình dung Đức Giêsu nhận được lời báo rằng Người được mời đến dự một tiệc cưới.
  • Hãy hình dung Người cùng các môn đệ mới của mình đi bộ đến dự tiệc, một hành trình dài vài dặm. Hãy hình dung những cuộc trò chuyện có thể đã diễn ra giữa Người và các môn đệ trong suốt hành trình.
  • Đức Giêsu vẫn chưa thực hiện một phép lạ nào, nên Người chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, người ta đã bắt đầu tò mò về Người.
  • Hãy hình dung niềm vui của Mẹ Người khi nhìn thấy Người. Hãy chiêm ngắm tình yêu giữa hai mẹ con.

Giờ đây, hãy chậm rãi đọc lại đoạn Tin Mừng Ga 2,1–12 một lần nữa, thường xuyên dừng lại để cảm nghiệm cách chi tiết khung cảnh đang diễn ra của trình thuật này. Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn giờ cầu nguyện của bạn.

Link bài gốc: Wedding at Cana

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên

Tiệc cưới Ca-na

Truyền Thông Dòng Tên

38 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Ơn gọi của các Tông đồLinh Đạo I-Nhã
Ơn gọi của các Tông đồ

Ơn gọi và cách đáp lại của mỗi vị Tông đồ đều khác nhau.

4 ngày trước
Tội Riêng - Dưới Ánh Mặt Trời Công ChínhLinh Đạo I-Nhã
Tội Riêng - Dưới Ánh Mặt Trời Công Chính

Đã đến lúc bạn cần mở lòng để ánh sáng rực rỡ từ Mặt Trời Công Chính chiếu rọi góc khuất của linh hồn

1 tháng trước
Sự sỉ nhục và lòng khiêm nhườngLinh Đạo I-Nhã
Sự sỉ nhục và lòng khiêm nhường

Một cách để vun đắp lòng khiêm nhường là thông qua sự sỉ nhục. Khi rơi vào cảnh bị sỉ nhục, bạn buộc phải lựa chọn

1 tháng trước

Các bài viết được quan tâm