Đi trên mặt nước

Đi trên mặt nước

Gợi ý cho giờ cầu nguyện

Lời Chúa: Mt 14,22-33

Bối cảnh: Tại thời điểm này trong Tin Mừng Matthêu, Đức Giêsu đang hoạt động rất tích cực trong sứ vụ công khai. Người đã dạy các môn đệ nhiều bài học, thực hiện nhiều phép lạ, và đã bắt đầu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ riêng của họ.

Sau một buổi sáng dài giảng dạy và thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, Đức Giêsu giải tán đám đông, truyền cho các môn đệ xuống thuyền ra khơi, còn Người một mình lên núi để cầu nguyện. Từ xa, Đức Giêsu theo dõi một cơn bão ập đến trên mặt nước nơi các môn đệ đang chèo thuyền. Người thấy họ bị những con sóng xô đẩy giữa cơn phong ba, và để họ trải qua cảnh gian nan ấy trong một thời gian. Sau cùng, Người đến cứu giúp họ bằng cách đi trên mặt nước. Dù vẫn còn sợ hãi, khi Phêrô nhìn thấy Đức Giêsu, ông được Người mời gọi bước đi trên mặt nước. Nhưng khi Phêrô thực hiện điều ấy, đức tin của ông bắt đầu chao đảo, và ông bắt đầu chìm xuống, cho đến khi Đức Giêsu đưa tay cứu ông.

Suy niệm: Hãy sốt sắng đọc đoạn Kinh thánh trên một vài lần, rồi lần lượt đọc từng câu, suy gẫm về ý nghĩa thiêng liêng của từng câu. Hãy để Thiên Chúa nói với bạn qua từng lời của Kinh thánh. Mục đích không chỉ đơn thuần là tìm hiểu bản văn, nhưng là lắng nghe lời mà Chúa đang nói với chính bạn qua bản văn ấy. Những gợi ý sau đây có thể giúp bạn bước vào khung cảnh ấy:

  • Hãy ở lại với bối cảnh của câu chuyện: Đức Giêsu giải tán đám đông, một mình lên núi, từ xa vẫn nhìn thấy chiếc thuyền, nhìn thấy cơn bão đang kéo đến,...
  • “Canh tư” có nghĩa là khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ sáng.
  • Một “furlong” là khoảng 200 mét. Chiếc thuyền đã ở cách xa bờ nhiều “furlong”.
  • Hãy chậm rãi suy gẫm về phản ứng đầu tiên của các môn đệ khi họ nhìn thấy Đức Giêsu đi trên mặt nước.
  • Khi chính bạn đang phải đối diện với những nỗi sợ hãi trong cuộc sống, hãy để những lời đầu tiên của Đức Giêsu cũng được nói với chính bạn: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Hãy ở lại thật lâu với những lời ấy. Hãy để chúng được vang lên nhiều lần trong tâm hồn bạn.
  • Nỗi sợ hãi của Phêrô trước cơn gió khiến ông bắt đầu chìm xuống. Còn điều gì khiến đức tin của bạn chao đảo?
  • Hãy lắng nghe những lời Đức Giêsu như thể Người đang nói trực tiếp với bạn: “Người đâu mà ​kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
  • Sau khi Đức Giêsu cứu Phêrô và cả hai lên thuyền, các môn đệ đã “bái lạy” Người và tuyên xưng đức tin vào Người. Giờ đây, trong tâm tình cầu nguyện, hãy cùng các ông thờ lạy và tuyên xưng đức tin của bạn vào Đức Giêsu.

Link bài gốc: Walking on Water

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên

Đi trên mặt nước

Truyền Thông Dòng Tên

40 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Xét mình: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến - Phần 3Linh Đạo I-Nhã
Xét mình: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến - Phần 3

Đức Mến trọn hảo đòi hỏi bạn phải được thanh luyện khỏi mọi tính ích kỷ, để có thể hướng lòng đến việc yêu thương tha nhân, bắt đầu từ việc yêu mến Thiên Chúa

2 tháng trước
Thanh tẩy Đền ThờLinh Đạo I-Nhã
Thanh tẩy Đền Thờ

Đền Thờ ấy cũng chính là tâm hồn mỗi chúng ta, chừng nào Thiên Chúa còn ngự trị trong ta, ta trở nên Đền Thờ của Ngài.

1 tuần trước
Hai Cờ HiệuLinh Đạo I-Nhã
Hai Cờ Hiệu

Đây là bài suy niệm rất đặc trưng trong Linh Thao của thánh I-nhã.

2 tháng trước

Các bài viết được quan tâm