Gợi ý cho Giờ Chầu Thánh Thể
Bài suy niệm: Có lẽ bài suy niệm trước đã giúp bạn nhận ra sâu sắc hơn rằng mình còn rất nhiều điều cần phải cố gắng để trở nên một vị thánh. Tuy nhiên, nếu điều đó chưa xảy ra và bạn vẫn cảm thấy rằng mình đang “làm khá tốt rồi”, thì có lẽ bạn cần biết “sợ” tội nhiều hơn.
Chỉ nhờ Lòng Thương Xót Chúa mà sau khi qua đời, Thiên Chúa cho phép bạn được vào Luyện ngục để được thanh tẩy khỏi mọi tội nhẹ và mọi sự bất toàn. Sự thật sâu xa là: chỉ cần linh hồn còn mang bất kỳ tội lỗi nào, thì theo lẽ công bằng, bạn đáng phải chịu án phạt đời đời. Việc thanh tẩy của Thiên Chúa trong Luyện ngục là một hành động của lòng thương xót, không phải là một thứ quyền. Đó hoàn toàn là một ơn ban.
Hơn nữa, điều quan trọng là một lần nữa hãy suy niệm về Hỏa ngục. Đừng vội cảm thấy mệt mỏi với bài suy niệm này. Nếu linh hồn bạn đang mang một tội trọng, bạn vẫn tiếp tục phạm tội ấy và không được thanh tẩy khỏi nó, thì bạn sẽ phải ở trong Hỏa Ngục đời đời. Trong cuộc phán xét riêng, phán quyết dành cho bạn sẽ là sự kết án đời đời.
Suy niệm: Hãy suy ngẫm về những chân lý này và để bản thân cảm nhận nỗi đau của sự mất mát, sự đau khổ kéo dài đến muôn đời, cũng như nỗi buồn, sự xấu hổ và niềm hối tiếc mà bạn sẽ phải chịu nếu kết cục của mình là Hỏa ngục. Hãy dành một khoảng thời gian để chiêm niệm điều đó, cho đến khi trong lòng bạn bắt đầu hình thành lòng “sợ” tội và những hậu quả của nó trong chính cuộc đời mình. (Thinh lặng suy niệm)
Hãy cho phép bản thân thực sự cảm nhận, cảm nếm, lắng nghe, nhìn thấy và ngửi thấy thực tại đáng kính sợ của Hỏa ngục như một động lực và là lời cảnh tỉnh giúp bạn tránh xa tội lỗi. Hãy cố gắng áp dụng phương pháp cầu nguyện gọi là “vận dụng các giác quan”. Năm điểm dưới đây từ thánh I-nhã sẽ giúp hướng dẫn bạn:
Điểm thứ nhất: Hãy dùng thị giác của trí tưởng tượng để nhìn thấy những ngọn lửa khổng lồ và các linh hồn như thể đang ở trong những thân xác bằng lửa.
Điểm thứ hai: Hãy dùng thính giác để nghe những tiếng than khóc, gào thét, kêu la và những lời phạm thượng chống lại Đức Kitô, Chúa chúng ta, cũng như chống lại tất cả các Thánh của Người.
Điểm thứ ba: Hãy dùng khứu giác để ngửi mùi khói, lưu huỳnh, cặn bã và những thứ hôi thối mục nát.
Điểm thứ tư: Hãy dùng vị giác để nếm cảm những điều cay đắng, như nước mắt, nỗi buồn sầu và sự cắn rứt của lương tâm.
Điểm thứ năm: Hãy dùng xúc giác để cảm nhận các ngọn lửa chạm đến và thiêu đốt các linh hồn.
Link bài gốc: Hell
Nguồn: My Catholic Life
Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên








