Ngày Thứ Hai Mươi Tám: Ganh Tị hay Hân Hoan?

Ganh tị là kinh nghiệm buồn phiền hoặc cay đắng khi ta thấy nơi người khác những phẩm chất tốt đẹp hay những của cải mà chúng ta không có. Nó có liên hệ mật thiết với lòng ghen ghét, vốn là ham muốn ích kỷ được chiếm hữu điều người khác đang có hoặc một nỗi sợ về việc mất đi điều mình đang sở hữu. Những khuynh hướng xấu này dẫn đến thói vu khống, xét đoán, nói hành, và thậm chí tạo nên một cảm giác khoái trá lệch lạc khi thấy người khác thất bại hoặc không đạt được điều họ mong muốn.

 

Đối với những người sống theo tinh thần thế tục và bị ràng buộc bởi lòng yêu tiền bạc, của cải vật chất hay địa vị, lòng ganh tị thường biến thành sự ám ảnh về những gì người khác đang tận hưởng. Hình thức ganh tị này là tội lỗi kép, vì đối tượng của sự ganh tị vốn đã là những sự gắn bó không lành mạnh. Dạng ganh tị mang tính thế gian này thường bắt nguồn từ sự thiếu mãn nguyện với hoàn cảnh sống của chính mình. Khi giá trị bị đặt sai chỗ, nghĩa là bị đặt vào những thực tại chóng qua của đời này, thì tất yếu con người sẽ rơi vào dạng ganh tị thấp hèn ấy. Thế gian luôn có những người giàu hơn, thành công hơn, hoặc được tôn vinh nhiều hơn người khác.

 

Phương thuốc chữa trị cho dạng ganh tị này là sắp xếp lại trật tự ưu tiên của đời sống, phải đặt Nước Thiên Chúa và kho tàng trên trời làm mục tiêu tối hậu. Nhiều điều ta ganh tị thực ra chẳng đáng để thèm muốn. Khi chiến thắng được những dính bén và ham muốn không lành mạnh, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi sự ganh tị những điều phù phiếm.

 

Ganh tị cũng có thể biểu hiện trong đời sống thiêng liêng. Những ai yêu mến Thiên Chúa và có lòng muốn thi hành thánh ý Người có thể nhìn thấy nơi người khác sự thánh thiện vượt trội hơn mình hoặc những hoa trái thiêng liêng phong phú hơn. Họ có thể nhận ra nơi tha nhân một nhân đức cao đẹp, một sứ vụ tông đồ hiệu quả, hoặc một đặc sủng do Thiên Chúa ban. Thay vì vui mừng, họ lại cảm thấy khó chịu vì bản thân mình không được nhìn nhận về những điều mình đã thực hiện.

 

Phương thuốc chữa trị sự ganh tị thiêng liêng là niềm vui chân thành, lòng nhân hậu, tâm tình biết ơn, đức ái và sự tôn trọng đối với mỗi người. Khi nhận thấy nơi người khác những nhân đức thánh thiện, chúng ta phải vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta phải chiêm ngắm các nhân đức ấy và khiêm nhường tìm cách noi gương. Khi gặp gỡ những người thánh thiện, chúng ta cần ý thức rằng mình đang chung một hành trình về Nước Trời. Những ai vượt thắng được lòng ganh tị sẽ chủ động khích lệ người khác, cảm ơn họ, và dâng lời ca tụng Thiên Chúa vì ân sủng của Người đang hoạt động trong cuộc đời họ. Khi ai đó sa ngã, chúng ta phải có lòng cảm thông chân thành, tránh xét đoán vội vàng, thực thi lòng thương xót và tìm cách nâng đỡ họ.

 

Từ trên Thập Giá, Đức Giêsu đã nói với người trộm lành: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Lời ấy cho chúng ta ánh sáng để vượt thắng ganh tị. Lòng quảng đại vô biên của Chúa đối với một tội nhân phải thôi thúc chúng ta ước ao điều tương tự. Nếu chúng ta thật sự mong muốn mọi linh hồn được ở với Thiên Chúa đời đời trên Thiên Đàng, thì khi thấy nơi họ điều thiện hảo, chúng ta sẽ được an ủi và vui mừng, thay vì buồn bực hay ghen ghét.

 

Hôm nay, hãy nhìn vào sự xấu xí của tội ganh tị, nhưng hãy làm điều đó bằng cách hướng mắt về những kho tàng thiêng liêng của Nước Trời. Nếu người khác phản chiếu những kho tàng ấy, hãy biết rằng Thiên Chúa cũng có thể ban cho bạn những ân huệ phong phú của Người. Hãy vui mừng trước sự thiện hảo của tha nhân, cầu xin được học hỏi từ họ, và tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá tốt lành họ đem lại.

 

Lạy Thiên Chúa quảng đại khôn lường, Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc dồi dào trên những ai yêu mến và phụng sự thánh ý Chúa. Xin giải thoát con khỏi mọi hình thức ganh tị trong đời sống và ban cho con một tình yêu chân thành đối với mọi cách thức ân sủng Chúa đang hiện diện nơi người khác. Khi con thấy các nhân đức của họ, xin đổ đầy lòng con niềm vui thánh thiện và tâm tình tri ân, để con cũng trở thành khí cụ nâng đỡ những người Chúa đặt trong cuộc đời con hầu cùng nhau hoàn tất sứ mạng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lắng nghe trước khi …

Xây Nhà Trên Đá #5: Gieo Nụ Cười – Gặt Niềm Tin

Khách mời của Xây Nhà Trên Đá số 5 là Chị Lucia Đào Thu Vân …