Những Giấc Mơ Có Chúa | Suy tư Tin Mừng CN IV Mùa Vọng – Năm A

Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Vọng

NHỮNG GIẤC MƠ CÓ CHÚA

Bạn thân mến,

 

Câu chuyện Giáng Sinh không khởi đi từ ánh sáng huy hoàng, nhưng từ những giấc mơ đầy giằng co của con người. Giuse không mơ những điều lớn lao: Ngài mơ một mái ấm bình thường, một cuộc đời ngay thẳng, trong trật tự và danh dự. Thế nhưng, biến cố xảy đến nơi Đức Maria đã làm giấc mơ ấy vỡ vụn.

 

Đứng trước thực tại không thể hiểu nổi, Giuse chọn con đường của người công chính: không kết án, không loại trừ, không làm tổn thương. Ngài dự tính rút lui trong âm thầm. Đó là giấc mơ của một người muốn sống tử tế, nhưng vẫn còn khép kín trước điều vượt quá lý trí mình.

 

Chính tại điểm mong manh ấy, Thiên Chúa bước vào. Bài suy tư Tin Mừng Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng hôm nay muốn một lần nữa nhìn về mầu nhiệm Nhập Thể qua giấc mơ của Giuse, người công chính và những điều Chúa làm trên cuộc đời mỗi người qua những giấc mơ đời.

  • Giấc mơ của con người

Giuse có giấc mơ rất thật và rất bình dị: xây dựng một gia đình nhỏ bé, hạnh phúc với người bạn đời Maria. Con người còn có những giấc mơ ngoài chính mình và hướng về người khác nữa, những ước mơ gắn liền với đời sống, với tương quan, và với thao thức làm cho thế giới này bớt khổ đau hơn. Shantideva [1] là một điển hình. Ngài một tu sĩ Phật giáo Đại thừa Ấn Độ, nổi bật bởi đời sống đạo hạnh và âm thầm, đã có những giấc mơ rất nhân bản, những giấc mơ không quy về mình, nhưng hoàn toàn hướng về tha nhân. Ngài ước mong:

 

Nguyện cho con, trong mọi lúc, cả bây giờ và mãi mãi,

trở thành người bảo vệ cho những ai không có sự bảo vệ,

người hướng dẫn cho những ai đã lạc đường,

con thuyền cho những ai phải vượt qua đại dương,

cây cầu cho những ai phải băng qua sông,

nơi nương náu cho những ai đang gặp nguy hiểm,

ngọn đèn cho những ai không có ánh sáng,

nơi trú ẩn cho những ai thiếu chỗ che thân,

và là người phục vụ cho tất cả những ai đang cần.

Bao lâu không gian còn tồn tại,

và bao lâu các hữu thể sống còn hiện diện,

cho đến lúc ấy,

nguyện cho con cũng còn hiện hữu,

để xua tan khổ đau của thế gian.

 

Đó là giấc mơ của một con người muốn trở thành chỗ dựa cho người khác, sẵn sàng ở lại giữa thế gian, không để tìm an toàn cho riêng mình, nhưng để trở nên phương tiện chữa lành cho tha nhân

 

Thế nhưng, cũng chính vì quá thật, quá nhân bản và quá dấn thân như thế, những giấc mơ ấy lại vô cùng mong manh. Chúng dễ bị tổn thương trước thực tế khắc nghiệt của đời sống, trước giới hạn bản thân, trước sự bất toàn của thế giới và cả trước nỗi mệt mỏi của chính người ước mơ.

 

Giuse hoang mang vì biết Maria đang cưu mang con Thiên Chúa. Không phải vì Ngài nghi ngờ Đức Maria, nhưng thực tế này vượt quá khả năng nhận thức và khả năng gánh vác của một con người.Việc đụng chạm đến giới hạn này làm khựng lại giấc mơ của Giuse và khiến ngài mệt mỏi.

 

Shantideva không chỉ ước nguyện xoa dịu đau khổ cho tha nhân nhưng ngài đã sống những ước nguyện đó bằng chính cuộc đời mình, và chắc hẳn trong hành trình thực hiện giấc mơ sống cho tha nhân đó, ngài phải chiến đấu thật nhiều với bản tính con người vốn bất toàn và mong manh.

 

Bạn và tôi cũng đang đang ấp ủ những giấc mơ của riêng mình. Và có nhiều giấc  mơ trong đời ta phải chạm vào những thực tế không thể hiểu nổi như Giuse, hoặc mong manh và trắc trở như Shantideva. Vậy những giấc mơ ấy cụ thể là gì? Và Thiên Chúa đóng vai trò nào trong giấc mơ của chúng ta?

  • Giấc mơ có Thiên Chúa

Giuse đã trăn trở rất nhiều vì những gì xảy ra cho Đức Maria, người bạn đời của mình. Trái tim công chính của Ngài bị giằng xé giữa bổn phận của một người chồng và sự trung thành với lề luật. Ngài muốn bước ra khỏi ảo mộng tình yêu nhưng cũng đắn đo từng chút một để làm sao không làm tổn thương người mình yêu và cũng không phản bội sự công chính nơi chính mình.

 

Và Chính trong vùng tối của cuộc chiến nội tâm ấy, Thiên Chúa bước vào giấc mơ của Giuse. Không phải để xóa đi những giằng co, nhưng để mở ra một lối đi mới. Khi có Thiên Chúa trong giấc mơ đời mình, Giuse được đánh thức khỏi bế tắc, và khám phá rằng giấc mơ của ông không bị đánh mất, mà được trao cho một ý nghĩa lớn hơn.

 

Bạn và tôi cũng được mời gọi để Thiên Chúa bước vào giấc mơ đời mình. Đừng sợ rằng Ngài sẽ phá vỡ những điều ta mong ước. Hãy tin rằng, khi có Thiên Chúa trong những dự tính và hoạch định của đời mình, giấc mơ ấy sẽ không còn khép lại trong thất vọng, nhưng được mở ra trong niềm vui trọn vẹn hơn.

Để kết: 

Bạn thân mến, 

 

Thiên Chúa không đến để thay thế giấc mơ con người, nhưng để ở cùng, thanh luyện và làm cho giấc mơ ấy có thể trở thành nguồn sự sống. 

 

Khi con người có những giấc mơ cao đẹp để trở thành người bảo vệ, con thuyền, cây cầu, nơi nương náu, ánh sáng…cho những người khổ đau như Shantideva thì Thiên Chúa cũng có giấc mơ cùa Người. Giấc mơ ấy không chỉ thể hiện qua những lời nguyện ước nhưng còn bằng chính hành động quyết liệt:  đó là “tự hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá” (Pl 2, 6-7) để cứu độ con người.

 

Câu chuyện Giáng Sinh hay Mầu nhiệm Nhập Thể cũng trong ý nghĩa ấy: Thiên Chúa không đứng ngoài lịch sử cuộc đời bạn và tôi, nhưng đang len lỏi đi vào những mong manh, giới hạn của giấc mơ con người. Ngài không cất đi những khắc nghiệt của cuộc sống, những giằng xé nội tâm hay những tổn thương nơi con tim, nhưng đang cùng với con người thực hiện giấc mơ đời mình một cách trọn vẹn trong một ý nghĩa cao sâu hơn.

 

Lạy Chúa, này ước mơ con

Xin Ngài hiện diện để cho vẹn tròn

Dù bao trắc trở héo hon

Cùng Ngài thực hiện lòng con vững vàng.

Sr. Quỳnh Thoại, CĐM-CT

 

[1] – Shantideva sống vào thế kỷ VIII. Tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi Shantideva là Bodhicaryavatara, thường được dịch là “Nhập Bồ-tát Hạnh” hoặc “Con đường sống của Bồ-tát”. Lời phát nguyện trên chính là một lời phát nguyện tiêu biểu của tâm Bồ-tát trong Bodhicaryavatara.

Kiểm tra tương tự

Manna: Đừng ngại (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A – Mt 1,18-24)

Lời Chúa (Mt 1,18-24) 18 Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, …

Manna: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa (Ngày 20.12 trước Lễ Giáng Sinh – Lc 1,26-38)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên …