[Hạnh Các Thánh] - Ngày 27.9: Học yêu thương người nghèo như Thánh Vinh Sơn Phaolô

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 27.9: Học yêu thương người nghèo như Thánh Vinh Sơn Phaolô

1. Tóm lược tiểu sử

Thánh Vinhsơn Phaolô sinh ngày 24 tháng 4 năm 1580. Ngài sinh tại Pouy, Landess, Gascony, nước Pháp trong một gia đình nghèo khó. Vinhsơn Phaolô thụ phong linh mục năm 1600 và lưu trú tại Toulouse cho đến khi đi Marseille để nhận thừa kế. Trên đường về từ Marseille, ngài bị cướp và bắt cóc đưa đi Tunis và bị bán làm nô lệ. Sau khi cảm hóa người chủ hoán cải và trở thành một kitô hữu, linh mục Vinhsơn được trả tự do vào năm 1607. 

Sau đó, ngài quay trở lại Pháp và nhận nhiệm sở tại một giáo xứ gần Paris. Ngài đã thành lập các dòng từ thiện như Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, với sự cộng tác của bà Louise de Marillac, và Tu Hội truyền giáo hay còn được gọi là Lazarist. 

Thánh Vinhsơn Phaolô qua đời ngày 27 tháng 9 năm 1660 tại Paris thọ 80 tuổi. 

Vào năm 1705 tu viện trưởng Tu Hội Truyền Giáo Lazarists đề nghị tiến hành hồ sơ phong thánh cho Đấng Sáng Lập. Vào ngày 13 tháng 8 năm 1739, cha Vinhsơn Phaolô đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII phong chân phước vào ngày 16 tháng 6 năm 1737. Ngài được Đức Giáo Hoàng Clêmentê XII phong ngài lên hàng hiển thánh. Năm 1885, Đức Giáo Hoàng Lê ô XIII đặt ngài làm bổn mạng hội Nữ tu Bác Ái. Đồng thời ngài cũng trở thành bổn mạng của hội Nam tu sĩ Bác ái. 

2. Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống

Gương nhân đức về tình yêu thương những người nghèo khổ, bất hạnh của Thánh Vinhsơn Phaolô đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tâm hồn muốn sống theo linh đạo của Ngài. Trong ngày Giáo Hội nhớ về ngài hôm nay, mỗi người chúng ta cùng nhau học hỏi gương nhân đức của ngài, đó là tình yêu thương đặc biệt những người nghèo khổ. 

Cuộc đời của ngài ngay từ khi còn thơ ấu đã thể hiện là một cn người đầy lòng vị tha, bác ái và hay thương xót những kẻ nghèo khó. Đối với thánh Vinhsơn Phaolô, con đường nên thánh phải được khởi đi từ việc nhận ra hiện thân của Con Thiên Chúa, Đấng đã muốn là người nghèo. 

Vẻ đẹp sáng ngời ấy đã trở nên một lời nhắc nhở âm thầm cho mỗi người chúng ta trong cách sống tương quan với những người nghèo trong xã hội hôm nay. Dường như, bạn đã từng trải qua kinh nghiệm, cái nghèo của tha nhân làm lay động trái tim bạn. Ở nơi đó, chúng ta đi cùng một trải nghiệm với Chúa Giêsu khi Người nhìn đám đông dân chúng và chạnh lòng thương. Bởi vì cuộc gặp gỡ với những đau khổ và nghèo đói của tha nhân thường không diễn ra nơi một sân khấu rực rỡ nhưng nó lại âm thầm khiến trái tim ta mềm lại, nó làm thay đổi những gì cứng cỏi và vô tâm bên trong ta. 

Ánh mắt của người nghèo sẽ khiến chúng ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi âm thầm đang vang lên nơi trái tim tốt lành mà Thiên Chúa đặt để trong mỗi người chúng ta. Đôi khi đó là một lời mời gọi để chia sẻ nỗi khốn cùng của người anh em, có đôi khi chỉ cần một sự hiện diện thân tình. Bởi vì chúng ta nhận ra trong cuộc gặp gỡ ấy luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa một cách tròn đầy. 

Nơi gương Thánh Vinhsơn Phaolô, xin cho mỗi người chúng ta yêu thương người nghèo như thánh nhân đã từng sống, để rồi mọi người đều được đón nhận niềm vui và phẩm giá đích thực trong ơn gọi làm người mà Thiên Chúa ban cho.

Jescom - Truyền Thông Dòng Tên
[Hạnh Các Thánh] - Ngày 27.9: Học yêu thương người nghèo như Thánh Vinh Sơn Phaolô

Truyền Thông Dòng Tên

41 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Manna: Người nhỏ nhất (Thứ Hai Tuần 26 Thường niên, Lc 9, 46-50)Suy Niệm Tin Mừng
Manna: Người nhỏ nhất (Thứ Hai Tuần 26 Thường niên, Lc 9, 46-50)

Phá kỷ lục là ước mơ của các vận động viên. Làm sao phá kỷ lục của quốc gia, của vùng, của châu lục và thế giới?

1 tuần trước
[Hạnh Các Thánh] - Ngày 04.10: Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226)Suy Tư
[Hạnh Các Thánh] - Ngày 04.10: Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226)

Từ con trai một thương gia tơ sợi giàu có ở Assisi, ngài nghe được tiếng gọi từ thánh giá

1 ngày trước
Con đường của Chúa | Suy tư Tin Mừng CN XXVI Thường Niên - Năm ASuy Tư Tin Mừng
Con đường của Chúa | Suy tư Tin Mừng CN XXVI Thường Niên - Năm A

Con đường của Chúa không phải là đường dễ dàng, nhưng lại là đường đem lại sự sống và hạnh phúc.

1 tuần trước

Các bài viết được quan tâm