1. Tóm tắt tiểu sử
Thánh Piô tên thật là Francesco Forgione sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại miền Nam nước Ý. Khi được 15 tuổi, Francesco gia nhập dòng Capuchin và lấy tên là Piô. Vào ngày 20/9/1918, trong lúc cầu nguyện cảm tạ sau Thánh lễ, cha Piô được nhìn thấy Chúa Giêsu. Khi thị kiến ấy chấm dứt, ngài được in các dấu thánh ở tay, chân và cạnh sườn.
Sau khi được in dấu thánh, cha Piô ít khi rời tu viện, nhưng biết bao người đã đến thăm ngài. Mỗi buổi sáng, sau thánh lễ 5 giờ đầy nghẹt người, ngài nghe xưng tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chữa lành cho người đau yếu và tất cả những ai đến gặp ngài. Sau đó, ngài lại tiếp tục giải tội.
Vào lúc ấy, việc giải tội của ngài thường kéo dài 10 tiếng một ngày, người muốn xưng tội phải lấy số chờ đợi. Cha Piô nhìn thấy Chúa Giêsu trong tất cả sự bệnh tật và đau khổ. Nhiều người tin rằng họ được chữa lành qua sự can thiệp của cha Piô. Những ai được dự Thánh Lễ của ngài đều cảm thấy sốt sắng, còn những người tò mò thì rất xúc động.
Các nhân đức và sự thánh thiện của Đấng đáng kính Piô được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công nhận ngày 18 tháng 12 năm 1997. Ngài được tôn phong chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1999. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng chân phước Piô lên hàng hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002 tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma.
2. Nhân đức anh hùng và lời mời gọi
Thiên Chúa đã ghi một dấu ấn rất đặc biệt nơi cuộc đời thánh Piô, như tên gọi mà thánh nhân được mọi người nhớ đến: Thánh Piô năm dấu. Đọc lại cuộc đời của ngài, chúng ta cảm được rất nhiều sự thánh thiện và tốt lành mà thánh nhân đã đi qua. Đó là chân dung của người mục tử miệt mài trong tòa giải tội, một trái tim nhân hậu luôn tràn đầy tình yêu thương những người đau khổ, bệnh tật. Tất cả những vẻ đẹp thánh thiện ấy được lớn lên nơi tâm hồn đầy lòng yêu mến Thiên Chúa. Nó đã trở thành hương thơm của sự thánh thiện khiến cho bao tâm hồn khao khát được gặp gỡ ngài ngang qua tòa giải tội và việc chữa lành bệnh tật.
Sống để lan tỏa sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay luôn là một lời mời gọi đầy thách đố cho mỗi người chúng ta. Lời mời gọi này hướng chúng ta tìm về kinh nghiệm mà mỗi người đã từng nhận ra sự hiện diện tình yêu của Chúa trong ơn gọi làm một người Ki tô hữu. Lời mời gọi này trở nên thách đố hơn giữa thế giới nhiều thay đổi như hôm nay, nơi mà các hệ giá trị dễ dàng bị loại bỏ trong chốc lát. Thế nhưng, vẻ đẹp thánh thiêng của Thiên Chúa luôn trường tồn vĩnh cửu, sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại luôn mang lại bình an và sự tự do đích thực cho tâm hồn con người.
Trong ngày mừng lễ Thánh Piô năm dấu hôm nay, chúng ta xin thánh nhân giúp chúng ta biết lan tỏa vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa. Chỉ cần một hành động tử tế hay một lời nói được trao gửi bằng tình thương là những điều thật giản dị để sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa được lớn lên rất nhiều giữa thế giới hôm nay.
Dù ở thời đại nào, con người nhân loại luôn cần đến sự hiện diện và sức mạnh thiêng liêng ấy. Cầu chúc bạn có thể làm rạng rỡ khuôn mặt của Thiên Chúa trong chính môi trường công việc cũng như cuộc sống của bạn.
![[Hạnh Các Thánh] - Ngày 23.9: Học diễn tả sự hiện diện của Chúa theo gương Thánh Piô Năm Dấu [Hạnh Các Thánh] - Ngày 23.9: Học diễn tả sự hiện diện của Chúa theo gương Thánh Piô Năm Dấu](https://files.dongten.net/dongten/storage/2026/09/Thanh_Pio_Nam_Dau_WEB.webp?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cf834cba-572d-4598-8c21-86275f3840b8%2F20260922%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260922T231322Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=faf1a6e6f5d47ae1d31fb4387e8d766e04807f5205e84cec35efe8505058f648)






