Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C (Lc 13,22-30) Chỉ “có mặt” thôi, chưa đủ!
Trong cuộc sống hôm nay, ai cũng ít nhiều cảm nhận được sức mạnh của “quen biết”. Một lời giới thiệu, một mối quan hệ xã hội có thể giúp bạn tìm được công việc tốt hơn, vị trí thuận lợi hơn. Thậm chí, đôi khi chỉ cần biết sơ sơ ai đó thôi, cánh cửa vốn đóng kín bỗng trở nên dễ mở. Nhưng đồng thời, bạn cũng nhận ra một sự thật: nếu một mối tương quan chỉ dừng lại ở lợi ích, thì nó mong manh và chóng tàn. Có lợi thì giữ, hết lợi thì buông.
Điều đáng suy nghĩ là: lối nhìn ấy đôi khi len lỏi cả vào đời sống đức tin. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần “quen biết” Chúa Giêsu, chỉ cần đi lễ cho có mặt, hay nghe Ngài giảng qua loa là đủ để được cứu độ. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời ta xét lại: liệu sự “quen biết” ấy có phải là tương quan thật sự không?
- Câu hỏi gây tò mò và câu trả lời bất ngờ
Có người hỏi Đức Giê-su: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23). Người không trả lời trực tiếp, nhưng đưa ra hình ảnh “cửa hẹp” và mời gọi: “Anh em hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.”
Hình ảnh này khiến bạn và tôi phải giật mình. Bởi có người nghĩ rằng chỉ cần đã từng “ngồi ăn” với Chúa, hay “nghe Ngài giảng” là đủ. Nhưng khi bàn tiệc Nước Trời mở ra, họ lại nghe một câu đau lòng: “Ta không biết các anh từ đâu đến.” Không phải Chúa quên họ, nhưng theo ngôn ngữ Kinh Thánh, nghĩa là Chúa không nhận ra nơi họ một sự gắn bó thật sự. Họ chỉ quen biết Ngài cách bề ngoài, chỉ dừng lại ở một mối tương quan xã giao.
- Tương quan hời hợt và nguy cơ xa cách
Lời Chúa hôm nay như một tấm gương soi lại lòng mình. Tôi đi lễ, đọc kinh, nghe giảng… nhưng tất cả những việc ấy có thực sự chạm đến con tim và biến đổi đời sống không? Hay chỉ là một thói quen bề ngoài để cảm thấy mình “có mặt”, như thể chỉ để điểm danh?
Một mối tương quan hời hợt thì không thể bền vững. Tình bạn hay tình yêu đâu chỉ dừng ở chỗ “tôi biết người ấy”. Tình thân đòi hỏi thời gian, sự gắn bó, lòng trung thành. Với Thiên Chúa cũng vậy: Ngài không tìm những người chỉ “biết tên” Ngài - nghĩa là chỉ có một tương quan xã giao, thoáng qua như từng gặp ngoài đường, ngồi ăn chung bàn, hay nghe giảng một lần. Ngài tìm những tâm hồn mở cửa để Ngài bước vào, ở lại và biến đổi từ bên trong.
- Bước qua cửa hẹp là sống điều Chúa dạy
- Thời gian không chờ đợi
- Niềm hy vọng cho người gắn bó thật sự
- Lời mời gọi suy tư
Lm. Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.




