TIỆC THÁNH THỂ
Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A
Khi đời sống được cải thiện, thì việc tham dự các bữa tiệc dần trở nên phổ biến. Người ta dự tiệc sinh nhật, tiệc tân gia, tiệc cưới hỏi… Kinh Thánh nhiều lần cho ta thấy khung cảnh của các bữa tiệc: tiệc cưới tại Ca-na (x. Ga 2,1), Chúa Giê-su dùng bữa tại nhà ông Si-môn người Pha-ri-sêu (x. Lc 7,36), hay thậm chí là bữa tiệc ly (x. Mt 26,26-28).
Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên hôm nay, ngang qua câu chuyện nhà vua mở tiệc cưới cho con, Chúa Giê-su giảng dạy về Nước Trời. Nghe câu chuyện Chúa kể, mỗi người được mời gọi dừng lại và ngẫm nghĩ về lòng quảng đại, sự dửng dưng, cũng như việc chuẩn bị mỗi khi dự tiệc Thánh Thể.
Nhà vua quảng đại
Nhà vua mở tiệc cưới cho con. Đó là tiệc niềm vui, tiệc yêu thương. Chẳng những mở tiệc, vua còn có ước mong rất đẹp: mời mọi người tham dự tiệc vui. Đúng là ước mong chia sẻ và kế hoạch yêu thương!
Theo đuổi kế hoạch yêu thương, vị vua kiên nhẫn kêu mời quan khách dự tiệc. Trước nhất, vua sai đầy tớ đi thỉnh quan khách đã được mời và xin họ tới dự tiệc. Khi họ khước từ, nhà vua tiếp tục sai đầy tớ tới gặp họ và nhẹ nhàng giải thích: “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” (Mt 22,4). Thái độ “năn nỉ” của nhà vua khiến ta nghĩ ngay tới lòng quảng đại của Đức Chúa được nói đến trong bài đọc một. Ngôn sứ Isaia nói về một bữa tiệc do Đức Chúa thiết đãi muôn dân: “tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6). Vì muốn cho khách dự tiệc hưởng trọn niềm vui, Thiên Chúa sẽ “xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân”. Người sẽ “vĩnh viễn tiêu diệt tử thần”. Thiên Chúa làm tất cả để mọi dân tộc được dự tiệc vui. Kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch yêu thương. Ngài theo đuổi kế hoạch này cho đến tận cùng.
Ngày nay, Giáo hội của Chúa vẫn luôn nỗ lực tìm mọi cách để con cái mình được tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, và dự tiệc Thánh Thể. Nơi rất nhiều giáo xứ, Thánh lễ Chúa Nhật thường được cử hành vào các khung giờ khác nhau, đa dạng cho nhiều lứa tuổi và nhiều hoàn cảnh. Các linh mục cũng sẵn lòng đón tiếp hối nhân nơi Bí tích Hòa giải, để giúp họ tham dự Tiệc Thánh. Tất cả những điều ấy như là một hình ảnh đẹp, giúp diễn tả lòng quảng đại của Giáo hội trong việc chăm lo lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu, đưa dẫn họ tới dự tiệc Thánh Thể.
Khách mời dửng dưng
Nếu như nhà vua quảng đại bao nhiêu, thì các vị khách được mời lại dửng dưng bấy nhiêu. Lời mời của nhà vua nhận về những phản ứng thù nghịch và đối ngược của khách mời. Được các đầy tớ của vua “xin họ đến dự tiệc”, nhưng họ không chịu đến. Thêm một lần được các đầy tớ tới năn nỉ, nhưng họ vẫn không thèm đếm xỉa và bỏ đi. Họ khước từ kế hoạch yêu thương của nhà vua, khước từ việc tham dự bữa tiệc.
Vì khước từ, nên họ đưa ra nhiều lý do khác nhau. Mỗi người đều có những bận tâm riêng, những đam mê riêng. Người thăm nông trại, kẻ lo đi buôn. Tệ hại hơn, có vị khách xem lời mời quảng đại của nhà vua như là một điều gì đó gây phiền toái cho đời sống riêng của họ. Thế là, họ bắt các đầy tớ của nhà vua, rồi hành hạ và giết chết.
Lối hành xử của quan khách được mời không khỏi khiến ta giật mình. Thiên Chúa muốn trao ban cho ta rất nhiều quà tặng, nhiều ơn lành. Giáo Hội hết lòng quảng đại và quan tâm tới đời sống thiêng liêng của ta. Tuy nhiên, không ít lần ta phớt lờ và chẳng thèm đếm xỉa tới. Thay vì chú tâm tới kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, ta lại say sưa với đam mê riêng của chính mình. Ta dễ dàng viện dẫn các lý do để ngoảnh mặt trước lòng quảng đại của Chúa. Mỗi ngày Chúa Nhật, tiệc Thánh Thể luôn được dọn sẵn, và Thiên Chúa mong mỏi chờ ta. Vậy nhưng, có những lần ta để cho cám dỗ của tiệc tùng vật chất chiến thắng, khiến ta sống thái độ dửng dưng của khách được mời. Cần lắm một sự hoán cải!
Hành trang dự tiệc
Với tất cả lòng quảng đại của nhà vua, lúc này phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Chỉ có điều, một người trong số họ lại không mặc y phục lễ cưới. Xem ra, những thực khách khác không nhận ra điều này. Chỉ tới khi nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thì thực tại “không có y phục lễ cưới” mới được phanh phui. Không gì có thể che giấu trước ánh mắt của nhà vua!
Thực tại ấy không khỏi khiến ta giật mình. Là Ki-tô hữu, ta được gia nhập vào “trong” tiệc cưới của Giáo hội, nhưng đời sống của ta lắm khi chẳng mang “y phục lễ cưới”, lại ở “ngoài” Giáo hội. Ta hành xử thiếu bác ái với anh chị em đồng loại. Khi dự lễ Chúa Nhật, ta ở “trong” tiệc cưới Con Thiên Chúa. Chỉ có điều, sự hiện diện của ta nhiều khi lại tựa như kiểu điểm danh có mặt, mà không có “y phục lễ cưới”, tức là tâm tình sốt mến và sự tập trung khi tham dự Thánh Lễ. Cần lắm một sự chuẩn bị kỹ càng từ bên trong lẫn bên ngoài mỗi khi tham dự tiệc Thánh Thể!
Lm Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.









