Tin nhắn Mùa Chay (6) – Méo mó Lòng Bác Ái

Tin Nhắn 6 Mùa Chay

Méo mó của lòng bác ái

Tình yêu là món quà lớn nhất của Thiên Chúa, nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể bị bóp méo. Tình yêu đích thực không phải là một gánh nặng, không kiểm soát người khác và không dựa trên những mong đợi ích kỷ.

Những suy tư:

  • Đừng để tình yêu làm bạn kiệt sức! Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta hủy hoại bản thân vì người khác, nhưng mời gọi ta yêu thương từ trái tim.
  • Tình yêu không phải là kiểm soát! Đừng biến tình yêu thành công cụ để đòi hỏi sự công nhận hoặc đáp trả. Hãy yêu thương cách tự do và vô điều kiện.
  • Giữ lấy sự khiêm nhường! Tình yêu không phải là niềm kiêu hãnh, mà là sự phục vụ chân thành.

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc.” (1Cr 13,4)

 

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Hạnh Các Thánh] Ngày 24.01: Học sống hiền lành và hài hòa như Thánh Phanxicô Salêsiô

Tiểu sử Thánh Phanxicô sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 tại lâu đài Thorens, …

SÁM HỐI – Keyword, Từ Khoá của Kitô Hữu

Có lần Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm …