
DÁM TÁCH BIỆT
Dũng Khí Của Người Tĩnh Tâm Theo Thánh I-nhã
Liệu tôi có thể giữ thinh lặng và buông bỏ những thói quen thường nhật để đi vào cuộc tĩnh tâm theo I-nhã chăng? Đây có thể là những “ngần ngại” phổ biến của những người lần đầu tham dự tĩnh tâm. Với Thánh I-nhã, tĩnh tâm cần sự tách biệt khỏi những điều quen thuộc như môi trường sống, công việc hay thói quen thường nhật. Với sự tách biệt, thao viên có thể giảm thiểu những mối bận tâm đời thường để lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra những chuyển động nội tâm của mình, khám phá và làm mới lại tương quan của mình với Thiên Chúa.
Tôi nhận được một câu hỏi qua điện thoại của một người phụ nữ đang đầy băn khoăn khi chị cân nhắc về việc tham dự kỳ tĩnh tâm “Liệu có đáng để tôi bỏ thời gian tham dự không?” Tôi mỉm cười vì đây không phải là lần đầu tiên mà tôi được nghe câu hỏi này trong suốt những năm tôi mục vụ tĩnh tâm I-nhã.
Đối với nhiều người đặc biệt khi lần đầu tham dự khóa tĩnh tâm, đặc biệt là tĩnh tâm thinh lặng – trong họ có sự ngần ngại, băn khoăn trước sự mơ hồ chưa tỏ lộ. Họ tự hỏi liệu mình có thể chịu được sự thinh lặng vốn khác biệt với nhịp sống ồn ào thường ngày chăng. Liệu rằng, trong thế giới của những thói quen đã thiết lập sẵn, họ có thể e ngại buông bỏ và đặt để vài ngày trong tay người khác. Họ cũng có thể lo sợ Thiên Chúa sẽ mời gọi họ đối diện và “đáp trả” điều gì đó trong khóa tĩnh tâm. Tất cả những câu hỏi và mối bận tâm này hết sức bình thường khi chúng ta cân nhắc việc tham dự một kỳ tĩnh tâm. Vậy liệu có đáng để bỏ thời gian và chấp nhận tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật vài ngày để mở lòng mình với Chúa và đi tham dự một buổi tĩnh tâm hay không? Có! Hoàn toàn là có!
Hôm nay tôi có thể mạnh dạn khẳng định điều mà tôi đã nói với người phụ nữ qua điện thoại ngày hôm đó rằng: Những khóa tĩnh tâm có thể thay đổi cuộc đời bạn, dường như nó cũng chính là một phần lý do khiến chúng ta ngần ngại khi bắt đầu. Chúng ta không phải lúc nào cũng thích sự thay đổi, nhưng nếu chúng ta sẵn lòng tiến một bước trong hành trình đức tin và dành trọn vài ngày cho Thiên Chúa, thì những điều sâu sắc và mầu nhiệm có thể xảy đến trong cuộc đời chúng ta.
Một vài điều liệt kê dưới đây tôi đã chứng kiến trong suốt hai thập niên rưỡi khi mục vụ tĩnh tâm, tôi hy vọng sẽ khích lệ bạn có thể dành thời gian tham dự khóa tĩnh tâm bởi vì chúng sẽ giúp chúng ta có cơ hội lớn lên:
- Tình Yêu Vô Điều Kiện- Có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
- Căn Tính: Một niềm tin vững chắc nơi căn tính chân thực của chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa.
- Tha Thứ: Khả năng tha thứ cho chính mình và cho tha nhân- theo những cách thức và những khía cạnh sâu xa mà ta từng nghĩ mình không thể chạm tới.
- Tình Bạn: Một tình bạn thiết thân với Đức Giê-su.
- Tín Thác: Một sự xác tín sâu xa rằng chúng ta không hề đơn độc, và Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta.
- Can Đảm: Khả năng thưa “xin vâng” với điều Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta thực hiện trong cuộc đời, cùng với thể thức chia sẻ những ân ban của chúng ta.
Tôi có thể viết cả kho sách để thuật lại những việc lạ lùng Thiên Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời những người đã quảng đại dành trọn thời gian cho Ngài, khi họ can đảm bước vào khoá tĩnh tâm. Và bản thân tôi cũng đã cảm nếm những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện cho tôi, trong tôi và qua tôi, mỗi khi tôi dành thời gian ở lại trong thinh lặng với Ngài qua những ngày tĩnh tâm hằng năm. Những khóa tĩnh tâm mời gọi chúng ta thực hiện “bước nhảy của đức tin.” Chúng ta được mời gọi ưu tiên cho mối tương quan thiết yếu nhất của đời mình – mối tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi đi vào nơi vô thức để cho phép chính mình được Thiên Chúa chăm sóc.
Người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện qua điện thoại ngày hôm ấy đã can đảm làm “cú nhảy của đức tin” và tham dự khóa tĩnh tâm thinh lặng đầu tiên trong đời. Vài ngày sau khi trở về nhà, chị lại gọi cho tôi. Lòng tôi đầy háo hức khi bắt máy vì muốn biết chị đã cảm nghiệm ra sao, chị bắt đầu chia sẻ với giọng nói đầy tràn lòng biết ơn: “Becky, thật xứng đáng. Hoàn toàn xứng đáng.”
Sau đó chị bắt đầu chia sẻ cho tôi nghe những ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban cho chị trong suốt những ngày chị sống tĩnh lặng bên Ngài. Cuối cuộc trò chuyện, chị kết lại bằng lời xác tín: “Tôi không còn là người phụ nữ như trước khi bước vào kỳ tĩnh tâm nữa.” Làm sao chị ấy có thể vẫn là con người cũ được và bất kỳ ai trong chúng ta có thể vẫn như cũ, khi đã can đảm bước ra khỏi vòng xoáy bận rộn của cuộc sống để lặng lẽ bước vào một kỳ tĩnh tâm?
Bởi lẽ, trong những ngày tĩnh tâm ấy, ta được gặp gỡ Đức Kitô – Đấng bước vào đời sống thật của ta, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn sâu kín trong tâm hồn chúng ta. Người đến với ta ngay tại nơi ta đang hiện diện, trong hoàn cảnh rất cụ thể của đời mình, và Người trao ban cho ta chính điều mà Ngài biết ta đang cần nhất. Tôi mời bạn hãy mạo hiểm, hãy làm “cú nhảy đức tin”, và hãy dũng khí rút lui khỏi những bận rộn thường nhật để tham dự kỳ tĩnh tâm.
Link bài gốc: ignatianspirituality.com
Tác giả: Becky Eldredge
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
