“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 4: “Ranh Giới Thánh” Nơi Thư Viện

 

Tôi đã từng nghe về những “ranh giới thánh” này, và chúng được mô tả theo nhiều cách khác nhau. Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc khi Trời và Đất hòa quyện gần đến mức mà con người chúng ta có thể cảm nhận được. Ở trong “ranh giới thánh” ấy, chúng ta ý thức sâu xa về chính Thiên Chúa và sự hiện diện thánh thiêng của Ngài.

 

Hôm ấy là một buổi chiều thu tuyệt đẹp. Những chiếc lá đang cố níu giữ nhan sắc của chúng, và làn gió nhẹ thì thầm rằng vạn vật đang đổi sắc. Lúc đó, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thư viện ở gần nhà, và chẳng nghĩ rằng đó là nơi tôi sẽ được gặp Chúa. Tôi vừa tham dự một buổi kể chuyện và vẽ tranh với hai đứa cháu nhỏ của mình. Giờ thì chúng đang ngồi trên sàn nhà và chăm chăm chú chú vào những quyển sách mới tìm được. Vạt nắng bên cửa sổ rọi lên chúng, còn chúng thì đội những chiếc mũ làm từ giấy, trang trí bằng tấm ảnh của một quả táo to đùng. Cái vẻ ngây thơ và ngọt ngào của tụi nhỏ khiến chúng trông thật đáng yêu. Chúng không biết và cũng chẳng bận tâm mấy đến điều đó, chúng đơn giản là đội lên đầu thứ mà tự mình làm được. Rồi sau đó, bọn trẻ đòi tôi đọc sách cho chúng nghe.

 

Tôi bắt đầu đọc cho chúng nghe. Được một lúc thì tôi bỗng như khựng lại, và gần như không thể tiếp tục được nữa. Tôi cảm thấy mình như rơi vào trong một khoảnh khắc thiêng liêng vô tận, như thể ở trong một “ranh giới thánh” vậy. Tôi đã từng nghe về những “ranh giới thánh” này, và chúng được mô tả theo nhiều cách khác nhau. Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc khi Trời và Đất hòa quyện gần đến mức mà con người chúng ta có thể cảm nhận được. Ở trong “ranh giới thánh” ấy, chúng ta ý thức sâu xa về chính Thiên Chúa và sự hiện diện thánh thiêng của Người. Tôi đã ở đó.

 

Tôi ôm những đứa trẻ đáng yêu vào lòng, đọc cho chúng nghe về Strega Nona. Tôi gần như bật khóc, vì cảm thấy Chúa đang ở thật gần. Tôi vui sướng khi được ôm lấy tụi nhỏ, và chia sẻ khoảnh khắc này với chúng, trong lòng trào dâng một niềm cảm mến vô tận. Thú thực tôi đã đọc cả hàng trăm lần cho cả chục đứa cháu của mình. Tôi luôn vui thích mỗi khi nhìn vào vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của chúng. Nhưng ngày hôm đó thật đặc biệt, Thiên Chúa đã ban cho tôi một kinh nghiệm cá vị phi thường về chính Ngài.

 

Tôi cũng đã từng có cảm giác tương tự như vậy giống như hồi ở Grand Canyon hoặc khi bế một đứa cháu mới sinh. Nhưng đây thực sự  là một “ranh giới thánh” thật khác biệt: rất bình thường nhưng cũng rất tinh tế. Tìm kiếm Chúa trong mọi sự và trong mỗi ngày; khoảnh khắc ấy vừa bình thường vừa phi thường. Quả thế, tôi cảm nhận hồng ân của Chúa tuôn đổ trong tâm hồn tôi, khiến tôi trân quý từng phút giây và từng hoạt động trong ngày sống của mình.

 

Tôi không nhìn xung quanh, và cũng không  nghĩ gì đến việc mình phải làm gì tiếp theo. Tôi đắm chìm vào việc đọc sách với tụi nhỏ. Tôi cảm thấy biết ơn vì được sống. Tôi trân trọng những từ ngữ được viết ra. Tôi ôm chặt lấy bọn trẻ, và hiểu rằng giây phút này là một hồng ân. Bọn trẻ thì lắng nghe chăm chú về cuộc phiêu lưu của một nhân vật quen thuộc: Tomie dePaola. Nhưng tôi, tôi nhận ra mình được chúc lành.

 

Hôm đó có lẽ là ngày kết duyên của khái niệm “Thấy Chúa trong mọi sự” trong linh đạo Dòng Tên với ý tưởng trong cuốn Braving the Thin Places của Julianne Stanz. Bà viết: “Mỗi người chúng ta đều có những “ranh giới thánh” trong cuộc sống. Nó giúp ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và nghiệm thấy Ngài đang khuấy động tâm hồn mình.” Cũng vậy, khoảnh khắc tôi đọc sách cùng các cháu thoạt nhiên rất bình thường, nhưng giây phút đó lại in sâu trong tâm hồn tôi về “ranh giới thánh”: mỏng manh nhưng tinh tế và sâu sắc; giản dị, đời thường nhưng đầy cảm hứng.

 

Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn tạ ơn Chúa vì trải nghiệm quý giá đó; và tôi vẫn nuôi lòng ước ao để có thêm được một lần nữa như vậy.

 

Nguồn: www.ignatianspirituality.com

Tác giả: Peggy Weber

Chuyển ngữ: Hoàng Nam | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 12: Sự Táo Bạo Của Lòng Khao Khát

  Trong linh đạo I-nhã, lòng khao khát chính là động lực cốt lõi định …

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 11: Ba Hành Trang Của Những Người Hành Hương Hy Vọng

  Khát vọng và xác tín có một phao cứu sinh hy vọng trên hành …