Bế mạc chương trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương” tại Giáo xứ Hiển Linh: Tạ ơn Vua Giêsu – Vua của Tình Yêu

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ – là dịp cộng đoàn dừng chân để chiêm ngắm hành trình đức tin mà mỗi người đã đi qua dưới ánh sáng của Vua Giêsu. Trong những ngày vừa rồi, qua việc chiêm ngắm các Phép lạ Thánh Thể tại Giáo xứ Hiển Linh – Dòng Tên, nhiều tâm hồn đã cảm nhận sâu xa hơn niềm vui đơn sơ nhưng mạnh mẽ: niềm vui được Chúa Giêsu đồng hành trong từng bước của cuộc đời.

 

Trong tâm tình tạ ơn ấy, Chúa Nhật ngày 23.11.2025 – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, cộng đoàn Giáo xứ Hiển Linh – Dòng Tên đã quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn – Bế mạc chương trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương | Từ Thánh Carlo Acutis đến Đại hội Thánh Thể”. Đây là điểm kết cho hành trình 5 ngày đượm ơn lành, nơi biết bao tâm hồn đã được mời gọi dừng lại, chiêm ngắm và để cho ánh sáng Thánh Thể chạm đến đời sống nội tâm mình.

 

 

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Hiển Linh – Cha Phêrô Nguyễn Đức Trí, S.J. chủ tế, Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện đồng tế. Trong bài giảng, Cha Tôma đã dẫn cộng đoàn chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô là Vị Vua của Tình Yêu, Vua không ngai. Không như những vị vua trần thế dùng quyền lực để thống trị, Chúa Giêsu chọn cách trị vì bằng trái tim tự hiến, bằng ánh nhìn đầy xót thương và bằng những bước chân cúi xuống để nâng con người dậy. Ngài không lên ngôi trên ngai vàng, nhưng trên thập giá, nơi vẻ ngoài tưởng chừng là thất bại lại trở thành chiến thắng của Tình Yêu. Chính từ “ngai tòa” ấy, Chúa chạm đến từng người, chữa lành, tha thứ và mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.

 

Cha Tôma mời gọi cộng đoàn, trong ngày Chúa Nhật Chúa Kitô Vua, hãy để mẫu gương của Đức Giêsu trở nên định hướng cho đời sống đức tin: không tìm biến đổi thế giới bằng quyền lực hay tranh thắng, nhưng bằng tình yêu khiêm nhường, lòng thương xót và những việc lành nhỏ bé mỗi ngày. Bởi chúng ta – những thần dân của Vua Giêsu – được mời gọi tiếp nối chính con đường Người đã đi: làm cho Tình Yêu hiện diện giữa lòng đời thường.

 

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình huynh đệ, Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. gửi lời tri ân đến quý cha, quý tu sĩ, và toàn thể cộng đoàn Hiển Linh. Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hiệp thông, cầu nguyện và nâng đỡ mà cộng đoàn đã dành cho chương trình “Thánh Thể – Trên đường Hành hương” trong suốt những ngày qua. Cha cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi phép lạ và mọi sự thiện hảo; cảm tạ Đức Mẹ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã luôn đồng hành, che chở và dẫn đưa cộng đoàn đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Dù chương trình tại Nhà thờ Hiển Linh – Học viện Dòng Tên vừa khép lại, nhưng hành trình đức tin vẫn sẽ tiếp diễn. Mỗi người vẫn tiếp tục bước đi trong sự đồng hành của Thiên Chúa, qua từng Thánh lễ tham dự, từng phút giây cầu nguyện, và từng việc làm yêu thương được thực hiện trong âm thầm.

 

Ước mong rằng 5 ngày ngắn ngủi vừa qua đã gieo vào lòng cộng đoàn hạt giống yêu mến Thánh Thể, từ đó mỗi người nuôi dưỡng và làm lớn lên trong đời sống thường nhật.

 

Như lời nhắn nhủ của Thánh Carlo Acutis cũng để khép lại hành trình này:

“Khi đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nên Thánh!”

 

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh về Chúa Giêsu qua các thời kỳ lịch sử

Chúa Giê-su qua dòng lịch sử Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh về …

Đức Thánh Cha Lêô (28/12): Hãy gìn giữ trong gia đình các giá trị Tin Mừng

Trưa Chúa Nhật ngày 28/12, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha đã cùng đọc …