
Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay A
(Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-48)
CHÚA GIÊSU LÀ SỰ SỐNG THẬT
Chúng ta bước vào tuần V của mùa Chay. Mỗi Chúa Nhật, chúng ta được giới thiệu và khám phá một hình ảnh về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta. Nhìn lại các bài đọc trong những tuần vừa qua, chúng ta thấy rằng Tin mừng Chúa nhật thứ 3 mùa Chay cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu chính là Nước Hằng Sống, ai uống sẽ không bao giờ phải khát nữa; Chúa nhật thứ 4 nói về việc Chúa Giêsu là ánh sáng thực đem lại ơn cứu độ cho nhân loại; hôm nay, các bài đọc cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu chính là sự sống đích thực cho những ai tin vào Người.
Ở bài đọc 1, ngôn sứ Êdêkien loan báo việc Thiên Chúa sẽ ra tay cứu dân Do-thái khỏi tình trạng nô lệ và tội lỗi qua hình ảnh đưa một kẻ đã chết trong mồ được trỗi dậy. Bối cảnh là lúc đó, dân Do-thái phải lưu đày qua Babylon. Theo cái nhìn Thánh Kinh, việc dân Do Thái bị mất Đất Hứa, phải lưu đày là bởi vì họ đã sống xa rời luật Chúa truyền, phản bội lại giao ước với Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh ấy, ngôn sứ mời gọi dân hoán cải đời sống và quay về với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và trung tín với lời mình đã hứa; chính Người sẽ ra tay cứu thoát dân. Có thể thấy, một dân bị lưu đày được kể như đã chết sẽ được Thiên Chúa cho sống lại nếu họ biết quay về, đặt niềm trông cậy vào bàn tay uy quyền của Người.
Một Thiên Chúa có sức mạnh hơn cả thần chết như thế là Đấng đáng để chúng ta đặt để niềm tin của mình. Vị Thiên Chúa ấy là Đức Ki-tô Giêsu mà chúng ta gặp được qua bài Tin mừng hôm nay.
Những nhân vật trong bài Tin mừng này cũng gợi lên cho chúng ta nhiều điều để suy nghĩ: Lazarô có nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”. Đoạn Tin mừng bắt đầu với cụm từ “khi ấy, có một người bị đau nặng, tên là Lazarô.” Đây là một nhân vật nhưng cũng có thể là mỗi người chúng ta, những người đang được Chúa thương giúp đỡ, ban ơn cứu độ. Nhân vật này sống ở làng Bêtania. Từ Bêtania này được ghép bởi 2 chữ: Beth (bayit) là căn nhà và Aneiah được gán cho hình ảnh về nỗi muộn phiền. Như thế, một nhân vật được Chúa giúp đỡ đang sống trong ngôi nhà muộn phiền; cũng giống như chúng ta là những người được Chúa thương đang sống trong một mái nhà thế giới đầy rẫy những lọc lừa, gian xảo, chiến tranh, hận thù… Một thế giới dường như bị bao trùm bởi văn hoá sự chết!
Trong thế giới nhuốm màu đau thương ấy, có khi chính chúng ta cũng bị ảnh hưởng, cũng đang chết mòn về phần hồn vì những suy tính nhỏ nhen, những lời nói chua ngoa và hành vi gian ác của mình. Mỗi chúng ta có thể đang bốc mùi vì tội cũng giống như hình ảnh trong bài Tin mừng, thân xác Lazarô bốc mùi xú uế vì đã mai táng được bốn ngày rồi. Tất cả chúng ta cần được Chúa hồi sinh; và mùa Chay chính là thời điểm tốt lành mà Thiên Chúa dùng để kêu gọi chúng ta ăn năn hối cải, từ bỏ những gì thuộc về tội lỗi để chạy đến với bí tích Hoà Giải và Thánh Thể; để qua đó, Người đưa chúng ta sống lại thật về phần linh hồn, nâng chúng ta trỗi dậy khỏi nấm mồ tội lỗi và ban lại cho chúng ta sự sống đời đời.
Trong bối cảnh Lazarô đã mai táng bốn ngày rồi, Chúa đến và cho anh hồi sinh. Vấn đề ở đây không phải là phép lạ, nhưng là ý nghĩa của những việc Chúa làm. Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng Ngài không phải là thầy lang siêu đẳng, hay là thầy dạy luân thường đạo lý đơn thuần, nhưng thực sự là Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết. Vị Thiên Chúa ấy có uy quyền trên cả cái chết. Ngài không muốn hồi sinh thể lý Lazarô để rồi anh lại phải chết, nhưng muốn qua biến cố này, chỉ cho anh và mọi người hiểu rằng ai tin vào Ngài sẽ nhận được sự sống đời đời.
Chúa là Sự Sống thực sự. Đây chính là Tin mừng cho chúng ta. Sự sống ấy đem lại bình an cho linh hồn chúng ta và là hy vọng cho sự phục sinh, biến đổi thân xác này của chúng ta trong ngày sau hết.
Sống ở đời này, áp lực cơm áo gạo tiền và những thú vui trần thế lôi kéo chúng ta; nên nhiều khi chúng ta quên mất rằng đời này rồi sẽ qua đi và chúng ta còn một đời sống vĩnh cửu ở phía trước. Có khi chúng ta cũng quên mất một điều: mình đã được Chúa Ki-tô ban ơn cứu chuộc qua Bí tích Rửa Tội. Mình được lãnh nhận Thần Khí ban sự sống của Chúa; và vì quên, nên nhiều lúc chúng ta còn để mình bị những đam mê, hư danh ở đời này đeo bám lấy. Lời Chúa trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta: hãy để cho Thần Khí Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận khi chịu Bí tích Rửa Tội cư ngụ trong tâm hồn và chi phối đời sống của chúng ta. Có như thế, chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời.
Khi nào thì mình để cho Thần Khí Thiên Chúa chi phối mình? Đó là khi mình sống theo Lời Chúa, sống yêu thương, bác ái, khiêm nhường. Nên nhớ rằng, mỗi khi mình sống cho người khác, hy sinh và yêu thương vì lòng yêu mến Chúa, thì lúc đó, mình đang chết cho cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen của mình và đang đón nhận Thần Khí sự sống mới mà Chúa Ki-tô hứa ban. Chính Thần Khí ấy sẽ nâng chúng ta ra khỏi mồ chôn tội lỗi, dẫn chúng ta vào cõi sống muôn đời cùng với Chúa Ki-tô Phục Sinh.
Lm. Giuse Tuân Vũ Chí Thành, S.J.