Lời nguyện 9 - Lời cầu nguyện với Đức Maria

Lời nguyện 9 - Lời cầu nguyện với Đức Maria

Thiên Thần của Chúa loan báo rằng Mẹ sẽ yêu thương, Và thụ tạo sẽ vui mừng khôn xiết, bằng cách nở nụ cười qua các loài cây và nhảy múa trong các loài hoa. Mẹ, Maria, người phụ nữ giản dị, người phụ nữ của muôn người, Mẹ đã thưa “Xin Vâng” với sự mới mẻ của Nước Trời, Và toàn trái đất cưu mang những vần thơ, mơ về công lý và chắt lọc những tinh hoa “Này tôi là nữ tỳ của Chúa,” Mẹ đáp, và Mẹ để chính Thiên Chúa hiện diện trong cung lòng của Mẹ, và như thế, Mẹ đã chỉ ra con đường hạnh phúc của các mối phúc.

Và điều ấy đã được thực hiện theo Ngôi Lời, Và Thiên Chúa ngự trong Mẹ như một luống cày mở ra sự sống mới.  Và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, là thân thể, là máu huyết, Khi thần linh trở thành con người, làm cho tình yêu của Cha trở nên hữu hình. Vì thế, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Trong sự mới mẻ có tính di truyền và sự vô tận của vũ trụ, Trong nhịp sóng biển khơi và trong mọi bàn tay muốn học yêu thương. Thiên Chúa nhập thể và hiện hữu giữa chúng ta: Công trình sự sống, từ đất lên trời, Công trình sự sống, kiên cường và an ủi. Thiên Thần loan báo rằng Mẹ sẽ yêu thương, Và vẫn loan rằng một thế giới khác có thể thành hình, nếu tiếng kêu của người nghèo biến ích kỷ thành tấm bánh và những vòng tay ôm; nếu sa mạc khô cằn tưới khát trí khôn và và dẫn lối bước chúng con; nếu những loài vật bị bỏ rơi khơi dậy lòng ta tình gắn kết và dệt thêm dây yêu thương. Từ những máng cỏ hình nhân nơi chúng con, Lạy Mẹ, xin Mẹ cho Vương Quốc mà Con Mẹ loan báo mau đến. Nguyện xin cho chúng con nhận thức về tình yêu này,  với sự kinh ngạc và ân sủng. Và nguyện xin cho mỗi chậu nước nên một máng cỏ mới Nơi sinh thái hòa ca Nơi công lý vui đùa với nụ cười, Và nơi Giáng sinh sẽ không chỉ là một nghi thức,  mà là sự cưu mang, một giao ước, là vòng tay, là tình hiệp thông huynh đệ, là Thánh Thể của toàn thể vũ trụ, là một phụng vụ thánh thiêng cho một thế giới tốt đẹp hơn. Amen! Halleluia! Amen!   

Bản gốc được viết bằng tiếng Tây Ban Nha: Alirio Cáceres, Phó tế vĩnh viễn của Tổng Giáo phận Bogotá, Colombia. Nhà thần học sinh thái. Thành viên Hội đồng Toàn cầu LSM.

Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí

Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
Lời nguyện 9 - Lời cầu nguyện với Đức Maria

Truyền Thông Dòng Tên

26 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người tạo bài đăng này

Bài viết liên quan

Khủng hoảng môi sinh – Dấu chỉ để sám hốiMôi Sinh
Khủng hoảng môi sinh – Dấu chỉ để sám hối

Có nhóm du khách Tây khi tham quan một khu du lịch sinh thái ở Việt Nam đã xin túi nilon để gom nhặt rác do nhiều người khác vứt lại [1]

6 tháng trước
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Sáng – Thứ Hai: Tiệc Cưới CanaSuy Tư
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Sáng – Thứ Hai: Tiệc Cưới Cana

Lời Chúa:  “3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giêsu đáp: “Thưa bà...

8 tháng trước
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Nhất: Chúa Giêsu Lo Buồn Đổ Mồ Hôi Máu Trong Vườn Cây DầuSuy Tư
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Nhất: Chúa Giêsu Lo Buồn Đổ Mồ Hôi Máu Trong Vườn Cây Dầu

  “Bạo lực hiện diện trong trái tim chúng ta, bị tổn thương bởi tội lỗi, cũng được phản ánh trong các triệu chứng bệnh tật hiển nhiên trong ...

7 tháng trước

Các bài viết được quan tâm