NHÀ NGUYỆN SISTINE ĐÃ SẴN SÀNG: GIÁO HỘI CHUẨN BỊ LẮNG NGHE THÁNH THẦN

NHÀ NGUYỆN SISTINE ĐÃ SẴN SÀNG: GIÁO HỘI CHUẨN BỊ LẮNG NGHE THÁNH THẦN

Dưới mái vòm có bức họa “Ngày Phán Xét” của nhà nguyện Sistine, những chiếc ghế đã được đặt lại. Lá phiếu đã được in. Hòm phiếu và lò thiêu phiếu đã được đặt vào đúng vị trí. Mọi thứ bên ngoài đã sẵn sàng. Còn bên trong, Giáo hội đang chuẩn bị cho điều quan trọng hơn: mở lòng để Thánh Thần lên tiếng.

 

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất từ Vatican News về việc chuẩn bị cho mật nghị tại Nhà nguyện Sistine.

Ảnh: Vatican Media

 

Ngày mai, thứ Ba, 7 tháng Năm 2025, các Hồng Y sẽ bước vào mật nghị tại Nhà nguyện Sistine để bầu chọn Giáo hoàng kế nhiệm Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Trong bầu khí trang nghiêm, thinh lặng, toàn thể Giáo hội cùng hướng về Vatican, hiệp thông cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn tiến trình phân định này.

 

Những hình ảnh được truyền đi từ Vatican cho thấy Nhà nguyện Sistine, nơi linh thiêng và nổi tiếng với bức họa “Ngày Phán Xét” của Michelangelo, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các vị trí dành cho các Hồng Y cử tri đã được sắp xếp. Lá phiếu, hòm phiếu và lò thiêu phiếu cũng đã được đưa vào vị trí. Hệ thống kiểm tra an ninh và chống nghe lén điện tử đã hoàn tất, để đảm bảo bầu khí tuyệt đối kín đáo và an toàn cho việc bầu cử.

 

Theo truyền thống, mật nghị bắt đầu bằng Thánh lễ “Pro Eligendo Pontifice” sẽ được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho việc tuyển chọn Giáo hoàng. Sau đó, các Hồng Y tiến vào Nhà nguyện Sistine, tuyên thệ giữ bí mật và bắt đầu tiến trình bỏ phiếu.

 

Từ hơn một thiên niên kỷ qua, thể thức mật nghị (conclave) đã trở thành biểu tượng cho việc Giáo hội chọn vị mục tử tối cao không qua tranh cãi chính trị, mà trong sự lắng nghe và phân định Chúa Thánh Thần. Dù có nhiều thay đổi theo thời đại, hai yếu tố cốt lõi vẫn được giữ nguyên: các Hồng Y là người bầu, và bầu khí thinh lặng nội tâm là điều kiện để phân định.

 

Trong một thế giới đang nhiều chia rẽ và bất an, việc chọn một người kế vị Thánh Phêrô không chỉ là chọn một nhà lãnh đạo, nhưng là chọn một người cha thiêng liêng có khả năng quy tụ, chữa lành và dẫn dắt Dân Chúa.

 

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt trong những ngày này, để vị Giáo hoàng mới sẽ là người Chúa chọn, người biết lắng nghe, can đảm và khiêm tốn.

 

Truyền Thông Dòng Tên

NHÀ NGUYỆN SISTINE ĐÃ SẴN SÀNG: GIÁO HỘI CHUẨN BỊ LẮNG NGHE THÁNH THẦN

Dinh Tran

0 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Hòa Bình Trong Gia Đình: Sống Hình Ảnh Chúa Ba NgôiBài Viết
Hòa Bình Trong Gia Đình: Sống Hình Ảnh Chúa Ba Ngôi

  Gia đình không chỉ là đơn vị xã hội nhỏ nhất, mà trước hết là hình ảnh sống động nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi trần gian. Trong Ba Ngôi ...

1 năm trước
Sống chung hòa bình – nền tảng siêu hình từ Thiên Chúa Ba NgôiBài Viết
Sống chung hòa bình – nền tảng siêu hình từ Thiên Chúa Ba Ngôi

  Ba Ngôi như nền tảng của hòa bình Hòa bình không phải là sản phẩm của kỹ thuật sống chung hay của sự khéo léo tâm lý. Hòa bình đích...

1 năm trước
Cơn mưa Hà Nội tiễn bạn tôi về TrờiBài Viết
Cơn mưa Hà Nội tiễn bạn tôi về Trời

Truyền thông Dòng Tên Việt Nam xin giới thiệu một bài viết của người bạn thân với thầy Phêrô Lê Tuỳ Nguyễn Văn Hùng, S.J., như một lời cầu nguyện và t...

11 tháng trước

Các bài viết được quan tâm