Dù bạn đang tham dự một khóa tĩnh tâm theo linh đạo I-nhã có người hướng dẫn, hay đơn giản là muốn áp dụng những bài học thiêng liêng của ngài vào đời sống thiêng liêng hằng ngày, việc thấu hiểu một số chỉ dẫn cơ bản của ngài về việc “phân định thần loại” phải là trọng tâm cốt lõi. Những phương pháp phân định này nhằm giúp bạn hiểu cách Thiên Chúa phán dạy bạn, từ đó bạn có thể dõi theo những sự thúc giục dịu dàng của Người. Chúng cũng được dùng để giúp bạn nhận diện những cách thức mà ác thần dùng để lừa dối, hầu giúp bạn khước từ những xao động và cám dỗ ấy. Ngày nay, ít ai ý thức sâu sắc về những chuyển động khác nhau của Thiên Chúa bên trong linh hồn mình. Nhiều người sống ngày qua ngày trong sự chia trí, lơ là không chú tâm đến Thiên Chúa đang làm việc. Tương tự như vậy, nhiều người không hiểu rằng không ít xung năng và ham muốn nội tâm thực chất lại là những cám dỗ từ ác thần. Vì thế, phân định các thần [hay phân định thần loại] là con đường giúp ta ngày càng hòa nhịp sâu sắc hơn với đời sống nội tâm của linh hồn mình bằng cách rũ bỏ vô vàn những xao nhãng thường nhật.
Thánh I-nhã phân chia giáo huấn về phân định các thần thành hai phần:
Các quy tắc để nhận biết và hiểu theo một cách nào đó những chuyển động khác nhau được tạo ra trong linh hồn. Thần lành để đón nhận, và thần dữ để khước từ. Và những quy tắc này thích hợp hơn cho Tuần Thứ Nhất.
Các quy tắc nhằm cùng một mục đích nhưng với sự phân định các thần ở mức độ cao hơn. Và những quy tắc này thích hợp hơn cho Tuần Thứ Hai.
“Các thần” là gì?
Kinh nghiệm thiêng liêng và tiến trình suy nghĩ
Tổng quan về bộ quy tắc thứ nhất về việc phân định thần loại
- Sự hoán cải ban đầu: Hiểu được các trải nghiệm thiêng liêng trong linh hồn - một người đang sống trong tội lỗi nghiêm trọng và là người bắt đầu nỗ lực mãnh liệt để vượt qua tội lỗi (Quy tắc 1-2).
- An ủi thiêng liêng: Bản chất của nó là gì và một người nên suy nghĩ cũng như hành động thế nào khi kinh nghiệm điều đó (Quy tắc 3, 10, 11).
- Sầu khổ thiêng liêng: Bản chất của nó là gì, nó đến từ đâu, và một người nên suy nghĩ cũng như hành động thế nào khi kinh nghiệm điều đó (Quy tắc 4-9, 11).
- Chiến thuật của ác thần: Hiểu được các phương pháp của nó và cách người ta có thể vượt qua các cám dỗ của nó (Quy tắc 12-14).
Sự hoán cải ban đầu
- Cắn rứt lương tâm bạn: Một hành động có thể làm bạn bất an và gây ra một nỗi lo âu quá mức về việc phụng sự Thiên Chúa.
- Làm bạn buồn phiền: Một nỗi sầu khổ không rõ lý do có thể ập đến khi bạn tìm cách thực hiện thánh ý Thiên Chúa.
- Đặt ra những chướng ngại trên con đường nhân đức của bạn: Khi bạn thấy những gì liên quan đến việc phụng sự thánh ý Thiên Chúa, bạn có thể cảm thấy ngợp và nghĩ rằng mình quá yếu đuối để sống một đời sống Kitô hữu nhân đức tốt lành. Ý Chúa dường như là điều không thể đạt tới.
- Làm xao động linh hồn bạn bằng lý lẽ giả trá: Bạn có thể bị cám dỗ đánh mất sự bình an trong lòng khi nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa hoặc hoạt động của Người trong đời bạn. Lối suy nghĩ của bạn có thể trở nên rối bời, và bạn có thể mất đi niềm hy vọng.
- Ban lòng can đảm: Mặc dù bạn thấy con đường nhân đức đầy gian truân phía trước, bạn có thể suy ngẫm Thánh vịnh 23: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.” Bạn biết mình có thể bước qua “thung lũng tối tăm” nếu có Thiên Chúa ở bên cạnh.
- Ban sức mạnh: Bạn có thể cảm nhận thấy Thiên Chúa đang phán bảo với bạn: “Ơn của Thầy đã đủ cho con.” Bạn cảm nhận được sức mạnh đó đang trào dâng bên trong mình.
- Tạo ra những niềm an ủi: Bạn sẽ nghiệm thấy một nguồn năng lượng thiêng liêng, niềm vui và sự phấn khởi vốn chỉ có thể được giải thích là một ân sủng. “Sự tự do đang chờ đón bạn.”
- Đem lại những giọt nước mắt: Đây không phải là những giọt nước mắt đau thương mà là những giọt nước mắt chữa lành. Nước mắt sẽ thanh tẩy khi bạn mở lòng đón nhận lòng thương xót tẩy rửa của Thiên Chúa và khi bạn ngập tràn nỗi buồn thánh thiện vì tội lỗi. Những giọt nước mắt ấy cảm nhận được sự tự do đang chờ đợi phía trước.
- Ban nguồn cảm hứng cho bạn: Một sự minh triết thiêng liêng sẽ đến với bạn. Mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Bạn sẽ thấu hiểu và tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn.
- Mang lại sự bình an nội tâm làm nhẹ lòng bạn: “Hãy bình an, mọi sự sẽ tốt đẹp.” Bạn có thể thở phào nhẹ nhõm khi ý thức được hành động của Thiên Chúa trong đời mình, biết rằng Đấng Tối Cao của Vũ Trụ yêu thương bạn và đang nâng đỡ bạn. Nỗi lo âu và sợ hãi tiêu tan.
- Dẹp bỏ mọi chướng ngại: Cuộc sống nhân đức và sự tự do khỏi tội lỗi dường như là điều có thể đạt được. Con đường dẫn đến sự thánh thiện thật thú vị, và bạn mong chờ được bước đi trên đó.
An ủi thiêng liêng
- Bùng cháy lửa kính mến Thiên Chúa.
- Yêu mến mọi thụ tạo bằng Trái Tim của Thiên Chúa.
- Những giọt nước mắt thiêng liêng.
- Gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến.
Sầu khổ thiêng liêng
- Nguyên nhân thứ nhất là vì chúng ta nguội lạnh, lười biếng hoặc chểnh mảng trong các bài tập thiêng liêng của mình; và như vậy do lỗi của chúng ta, niềm an ủi thiêng liêng rút khỏi chúng ta.
- Nguyên nhân thứ hai là để thử thách chúng ta và xem chúng ta giá trị bao nhiêu và chúng ta dấn thân đến mức nào trong việc phụng sự và ngợi khen Người mà không có phần thưởng lớn lao là niềm an ủi và những ân sủng trọng đại.
- Nguyên nhân thứ ba là để ban cho chúng ta sự nhận biết và hiểu biết chân thực, hầu chúng ta có thể cảm nhận từ nội tâm rằng việc đạt được hay giữ vững lòng đạo đức sâu xa, tình yêu mãnh liệt, nước mắt, hay bất kỳ niềm an ủi thiêng liêng nào khác không phải là việc của chúng ta, mà tất cả là quà tặng và ân sủng của Thiên Chúa là Chúa chúng ta, và để chúng ta không xây tổ trong một thứ không phải của mình, nâng trí tuệ của mình lên trong sự kiêu ngạo hay hư vinh nào đó, quy kết cho mình lòng đạo đức hay những điều khác của niềm an ủi thiêng liêng.
- Sự tối tăm của linh hồn: Một nỗi muộn phiền bên trong trực tiếp tấn công vào đức tin của một người. Một sự trầm uất về tâm lý hoặc kiệt quệ về thể xác. Một cám dỗ hướng tới sự hỗn loạn thiêng liêng gây ảnh hưởng đến đức tin.
- Sự xáo động: Một sự bất an nội tâm. Tình trạng thiếu vắng bình an. Hãy nhớ lại lời tuyên bố nổi tiếng của thánh Augustinô trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa, tâm hồn chúng con những bồn chồn lo lắng, cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa.”
- Sự hướng về những điều thấp hèn và trần tục: Một cám dỗ muốn tìm kiếm “sự an ủi” nơi những thứ khác ngoài Thiên Chúa, chẳng hạn như các tội lỗi xác thịt.
- Sự bất an của các xao động và cám dỗ khác nhau: Bị xáo trộn nội tâm đến mức một người bị cám dỗ bởi các thế lực xao động nội tâm khác nhau.
- Hướng về sự thiếu tin tưởng: Sự tự hoài nghi và bất định, đặc biệt là đối với Thiên Chúa và các vấn đề đức tin. Tiếp cận cuộc sống với sự yếu nhược và thiếu kiên định.
- Mất hy vọng: Sự hỗn loạn của đức tin dẫn đến một sự mất mát “cảm tính” về niềm hy vọng nơi Thiên Chúa và thánh ý Người. Tình trạng thiếu động lực để hành động khi không nhận được “phản hồi tích cực”.
- Không có tình yêu: Sự vắng bóng của cảm giác yêu thương, hoặc là dành cho Thiên Chúa, hoặc là từ Thiên Chúa.
- Lười biếng, nguội lạnh, buồn bã: Một cuộc tấn công vào nguồn năng lượng thiêng liêng vốn là động lực thúc đẩy một người yêu mến và phụng sự Thiên Chúa.
- Như thể bị chia lìa khỏi Đấng Tạo Hóa và là Chúa của mình: Một trải nghiệm sâu sắc và đau đớn về sự mất mát hoàn toàn Thiên Chúa. Điều này được biểu hiện một cách trọn vẹn nơi bản tính nhân loại của Chúa Giêsu trên Thập giá khi Người kêu cầu Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”







