Tháng 6 | 2025 – Hành hương là hiệp nhất trong khác biệt

 

THÁNG 6 | 2025 – CU NGUYN CHO S GIA TĂNG

LÒNG NHÂN T ĐI VI TH GII

 

Hành hương là Hip nht trong khác bit

 

“Chỉ có một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. (Ep 4, 1-6)

 

Trong tháng này, cùng với Thánh Phêrô và Phaolô, những người rất khác nhau từ xuất thân, giáo dục, cách làm việc tông đồ, ta cũng sống nhân từ, hiền hoà và xây dựng sự hiệp nhất trong những đa dạng và khác biệt.

 

Chúng ta có thể trở thành những người được sai đi và làm chứng về giấc mơ của Chúa Giêsu cho thế giới về gia đình nhân loại duy nhất, hiệp thông trong tình Chúa và tình anh em. (Đức cố Giáo hoàng Phanxicô)

 

Tháng 6 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi cầu nguyện để mỗi người tìm được niềm an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, và từ Thánh Tâm Người, học để có lòng trắc ẩn với thế giới.

 

Đức Thánh Cha Lêô XIV nói: “Chúng ta cùng cầu nguyện để mỗi người tìm được niềm an ủi trong mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, và từ Thánh Tâm Người, học để có lòng trắc ẩn với thế giới”.

 

Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô ngỏ lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ của ngài trong từng tháng.

 

Video của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng trình bày một kinh nguyện cầu xin Thánh Tâm, để xin Chúa Kitô giúp chúng ta biết Người hơn, để có thể ở lại với Người, học từ tình yêu của Người; để Người biến đổi chúng ta để Người trở thành mục đích của cuộc sống chúng ta; và để Người có thể sai chúng ta ra đi với sứ vụ mang lòng trắc ẩn, sự an ủi của Người đến với thế giới.

 

Cha Cristóbal Fones, Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện tòan cầu của Đức Giáo hoàng, giải thích rằng ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô trong tháng 6 này tập trung vào việc gia tăng lòng trắc ẩn đối với thế giới qua tương quan cá vị với Chúa Giêsu.

 

Cha nói: “Bằng cách vun đắp mối quan hệ thực sự gần gũi này, trái tim chúng ta sẽ giống với Trái tim Người hơn. Chúng ta lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót, và chúng ta sẽ học tốt hơn lòng trắc ẩn là gì. Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu vô điều kiện đối với mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo, người bệnh và những người đang đau khổ. Đức Giáo hoàng khuyến khích chúng ta noi theo tình yêu thương trắc ẩn này bằng cách dang tay giúp đỡ những người đang cần”.

 

Lạy Chúa, hôm nay con đến với trái tim hiền dịu của Chúa,
đến với Đấng có lời làm trái tim con bừng cháy,
đến với Đấng luôn đổ tràn lòng xót thương
trên kẻ bé mọn, trên những người nghèo,
trên những ai khổ đau và trên mọi nỗi cùng cực của kiếp người.

 

Con khát mong được hiểu biết Chúa hơn,
được chiêm ngắm Chúa trong Tin Mừng,
được ở lại với Chúa, và để học nơi Chúa
tình yêu đã khiến Chúa mở lòng
trước mọi cảnh đời túng thiếu.

 

Chúa đã tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Cha
khi yêu chúng con đến tận cùng, không tính toán
bằng trái tim vừa là Thiên Chúa, vừa là con người.

 

Xin ban cho mọi con cái Chúa
ân sủng được gặp gỡ Chúa cách sâu xa.
Xin uốn nắn, sửa đổi và biến đổi mọi kế hoạch của chúng con,
để trong mọi hoàn cảnh: khi cầu nguyện, lúc làm việc,
giữa những cuộc gặp gỡ hay trong nhịp sống thường ngày,
chúng con chỉ biết kiếm tìm một mình Chúa.

 

Từ cuộc gặp gỡ ấy, xin sai chúng con lên đường,
đi vào sứ mạng của lòng xót thương giữa thế giới,
nơi Chúa là nguồn mạch của mọi an ủi và bình an.

Amen.

Kiểm tra tương tự

ĐTC Lêô XIV: Thiên Chúa luôn lắng nghe chúng ta

  Tiếp kiến chung 11/6/2025 ĐTC Lêô XIV: Không có tiếng kêu cầu nào mà …

Hai người trẻ, một lòng mến – Acutis và Frassati sẽ được phong thánh vào ngày 7/9

Hai vị thánh tương lai, một sinh viên nhiệt thành và một người trẻ đam …