Thiên Chúa thỏa mãn cơn đói và làm dịu cơn khát của chúng ta bằng cách nào?

Đức Giê-su vừa là bánh hằng sống vừa là nguồn nước trường sinh. Sự đói khát thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể được lấp đầy bởi chính Ngài. 

 

Hình ảnh: Peter Silverman | Shutterstock

 

Nhiều người trong chúng ta có thể thuật lại việc bị đói và khát. Phải chịu đựng những điều đó tỏ ra rất khó đối với chúng ta. Đó là lý do vì sao mà luôn có những người không thể dừng việc ăn vặt lại, để nhờ đó họ không còn cảm thấy đói hay khát nữa.

 

Cơn đói khát của phận người chúng ta thực sự sẽ không bao giờ có thể được thỏa mãn ở đời này, điều này nhắc chúng ta tới đời sống thiêng liêng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những khao khát sâu thẳm nhất của con người. 

 

Nguồn của ăn và của uống

 

Thánh Columban đã suy ngẫm về chủ đề này trong một hướng dẫn được nêu trong các bài đọc của các giờ Kinh Phụng Vụ:

 

“Anh chị em thân mến, hãy lắng nghe lời tôi. Anh chị em sẽ nghe một điều phải được nói ra. Anh chị em hãy thỏa mãn cơn khát của tâm hồn mình bằng những dòng nước từ mạch nước thần linh. Bây giờ tôi muốn nói về điều này. Hãy làm cho bản thân được khỏe khoắn, nhưng đừng dập tắt hoàn toàn cơn khát của anh chị em. Hãy uống nhưng đừng hoàn toàn làm dịu cơn khát, vì chính nguồn sự sống, nguồn tình yêu mời gọi chúng ta đến với Người và nói: Bất cứ ai khát, hãy đến với tôi và uống.”

 

Thánh nhân tiếp tục những suy ngẫm của mình bằng cách cho thấy chính Chúa Giê-su là mạch nước sự sống: 

 

“Hãy hiểu cho tường những gì anh chị em uống. Tiên tri Giêrêmia cho chúng ta thấy; chính suối nguồn của sự sống nói với chúng ta; ‘Vì chúng đã bỏ Ta, nguồn nước hằng sống,’ Chúa phán. Chính Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, Chúa Giê-su Ki-tô, là nguồn sống, và Người mời gọi chúng ta đến với Người như đến với một mạch nước, để chúng ta có thể uống. Ai yêu mến Người thì uống Người; ai uống mạch nước này là người được lấp đầy bởi Lời của Thiên Chúa, ai uống mạch nước này là người yêu mến Người hết lòng và thực sự khao khát Người. Ai uống mạch nước này là người cháy bỏng với tình yêu của sự khôn ngoan.”

 

 

Điều thú vị là cách Thiên Chúa tỏ lộ chính mình vừa là mạch nước và bánh hằng sống.

 

“Hãy xem xét nguồn gốc của mạch nước; bánh hằng sống đến với chúng ta cũng từ cùng một nơi, vì chính Người là bánh và là mạch nước, Đức Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa, mà chúng ta luôn luôn phải khao khát. Chúng ta có thể ăn Người vì yêu mến Người, và hấp thụ Người vì khao khát, nồng nhiệt mong chờ Người. Hãy uống từ Người, như từ một suối nước, với sự phong phú của tình yêu. Xin cho chúng ta uống Người với sự trọn vẹn của khao khát, và tìm thấy niềm vui trong sự ngọt ngào và hương vị của Người.”

 

Nếu chúng ta cảm thấy trong mình một sự đói khát thiêng liêng, chúng ta hãy luôn tìm đến với Chúa Ki-tô:

 

“Nếu bạn khát, hãy uống từ mạch nước của sự sống; nếu bạn đói, hãy ăn bánh trường sinh. Phúc thay những ai khao khát bánh này và khát nguồn nước này, vì khi làm như vậy họ sẽ càng khao khát ăn và uống nhiều hơn nữa. Bởi vì điều họ ăn và uống vượt quá sự ngọt ngào và sự khát khao cùng với niềm ao ước nhiều hơn của họ không bao giờ được thỏa mãn. Mặc dù nó được nếm thử mãi mãi, nhưng nó vẫn luôn được khao khát hơn. Như cách vị vua ngôn sứ đã nói: “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”

 

Nguyện ước cho chúng ta ghi nhớ những lời này và nhận ra rằng, trong cơn đói khát thể xác của mình, chúng ta có một cơn đói khát thiêng liêng sâu thẳm hơn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn.

 

Nguồn: Aleteia

Tác giả: Philip Kosloski 

Chuyển ngữ: Quốc Thành | CTV Jescom – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Thế nào là một linh mục và không phải là một linh mục?

Quả thực là một ân huệ cao cả khi đón nhận lời mời gọi trở …

Các nhà hướng dẫn thiêng liêng nên dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giê-su chứ không phải bản thân họ

Người ta thật dễ bị lôi cuốn chỉ chú trọng vào ánh sáng phát ra …