Cầu nguyện là nền tảng của đức tin, nhưng đôi khi đây cũng là điều khiến chúng ta gặp khó khăn nhất. Kẻ cám dỗ tìm cách làm phân tán tư tưởng của chúng ta, để giữ chúng ta xa rời Thiên Chúa. Mùa Chay là thời gian đặc biệt để trở lại với đời sống cầu nguyện và đào sâu mối tương quan với Chúa.
Những suy tư:
- Đừng để cảm xúc dẫn dắt! Cầu nguyện không phải là tìm cảm xúc, mà là một quyết định ý thức để hướng về Chúa – ngay cả khi bạn không cảm nhận được điều gì đặc biệt.
- Cầu nguyện đơn sơ và chân thành! Thiên Chúa không đòi hỏi những lời hoa mỹ, chỉ cần một tấm lòng rộng mở. Một lời nguyện ngắn cũng đủ: “Lạy Chúa, con đây, xin ở lại với con.”
- Kết hợp cầu nguyện với hành động! Nếu bạn cầu nguyện xin lòng thương xót, hãy biết sống thương xót với người khác; nếu bạn cầu nguyện cho hòa bình, hãy sống hiền hòa trong môi trường xung quanh.
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ!”
(Mt 26,41)
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.