Tin nhắn Mùa Chay (4) – Sai một ly đi một dặm

Tin Nhắn 4 Mùa Chay

SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM

Trong đời sống thiêng liêng, mối nguy lớn nhất không phải lúc nào cũng là những tội lỗi hiển nhiên, mà là những thỏa hiệp nhỏ bé khiến ta dần xa cách Thiên Chúa. Kẻ cám dỗ không luôn tấn công trực diện, nhưng nó dần nới lỏng lòng trung tín của ta với đức tin.

Những suy tư:

  • Trung thành trong những điều nhỏ bé! Cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và đọc Kinh Thánh không chỉ là cơ hội tốt, mà là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Nếu bạn bỏ qua những điều này, bạn sẽ dần xa cách Thiên Chúa.
  • Đừng hài lòng với bề ngoài! Đời sống Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc “đủ tốt,” mà là một hành trình không ngừng phát triển và tiến lên.
  • Chú ý đến sự trống rỗng bên trong! Khi cảm thấy trống trải, đừng lấp đầy bằng những thú vui vô nghĩa, nhưng hãy tìm đến Chúa, Đấng có thể ban cho bạn sự bình an thực sự.

“Vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai, cứ để ngày mai lo.” (Mt 6,34)

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Kiểm tra tương tự

Bài tập Mùa Chay – Bài 21: Hành trình vinh hiển

Phần III Tôi đau khổ vì tôi yêu thương Tôi không muốn những người tôi …

Theo gương Mẹ nói “Xin Vâng”

  Mẹ Maria là gương mẫu cho chúng ta trong việc đón nhận thánh ý …