Bước đi trong Ánh Sáng Đức Kitô | Suy tư Tin Mừng CN IV Mùa Chay – Năm A

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay A

BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC KITÔ (Ga 9,1-41)

 

Có một nghịch lý trong thế giới hôm nay: con người có thể thắp sáng cả thành phố, nhưng vẫn sống trong bóng tối của tâm hồn. Chúng ta có ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của những ngọn đèn, và vô số nguồn sáng từ các sinh vật phát ra. Nhờ ánh sáng ấy, muôn vật sinh trưởng, con người nhìn thấy và định hướng cuộc sống của mình.

 

Thế nhưng, giữa một thế giới tràn ngập ánh sáng, con người vẫn có thể lạc lối, vẫn có thể mù lòa trước những giá trị đích thực của cuộc sống. Điều đó cho thấy rằng con người không chỉ cần ánh sáng cho đôi mắt thể lý, mà còn cần một ánh sáng chiếu soi tận sâu thẳm tâm hồn.

 

Lời Chúa trong Chúa Nhật IV Mùa Chay giới thiệu cho chúng ta chính nguồn ánh sáng ấy. Ánh sáng đó không phải chỉ giúp con người nhìn thấy thế giới, nhưng còn mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống thật. Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu – Đấng đến để soi sáng trần gian và dẫn đưa con người bước vào sự sống đời đời.

Ánh sáng soi chiếu tâm hồn

Trong bài đọc 1 sách Samuel quyển thứ nhất (Sm 16,1b. 6-7.10-13a), chúng ta thấy cách Thiên Chúa nhìn con người rất khác với cách nhìn của thế gian. Ánh nhìn của Thiên Chúa nhận ra sự vĩ đại của Đavit nhỏ bé giữa các anh em, và qua Samuel, Thiên Chúa đã chọn ông làm vua dân Do Thái. Điều này cũng cho thấy tiêu chuẩn của Thiên Chúa không dựa trên vẻ bề ngoài, quyền lực hay danh tiếng, nhưng là tâm hồn đơn sơ và phó thác. Quả như lời đã chép: “Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”. 

Ánh sáng lan tỏa qua đời sống 

Trong bài đọc 2, trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô (Ep 5,8-14), có đề cập đến căn tính của mỗi Kitô hữu: chúng ta là con cái Thiên Chúa, con cái sự sáng. Như ánh sáng chiếu soi mọi vật trong tối tăm, đời sống chúng ta được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng mầu nhiệm này bằng những việc tốt lành, công chính và chân thật, qua đó, chúng ta có thể xua tan sự tối tăm của tội lỗi.

 

Lời mời gọi của Thánh Phaolô rất mạnh mẽ: “Hãy thức dậy, hỡi người đang ngủ! Hãy trỗi dậy từ cõi chết, và Đức Kitô sẽ chiếu sáng trên bạn”. Đó là lời kêu gọi mỗi người chúng ta thoát khỏi sự mê ngủ thiêng liêng, can đảm bước ra khỏi những thói quen tội lỗi để sống một đời sống mới trong ánh sáng của Đức Kitô. Vì có những người có thể thắp sáng cả thành phố, nhưng vẫn sống trong bóng tối của tâm hồn. 

Đức Giêsu, nguồn sáng thật

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan khẳng định với chúng ta về nguồn gốc của ánh sáng thật, là Đức Giêsu. Ngài là ánh sáng và là Đấng đem lại ánh sáng khi Ngài chữa cho người mù được nhìn thấy. Anh đã được nhìn thấy sự sáng trên dương gian, và hơn thế, con mắt đức tin của anh cũng nhờ đó mà được mở ra để nhìn thấy Đấng ban sự sáng. Ngài chính là Đấng Messia mà sách ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.” (Is. 61,1-2). 

SUY TƯ

  • Trong đời sống hằng ngày, tôi có đang để ánh sáng Đức Giêsu soi dẫn những chọn lựa của mình không, hay tôi thường hành động theo cảm xúc, dư luận và thói quen của đám đông?
  • Có “vùng tối” nào trong tâm hồn tôi hôm nay như ích kỷ, ghen tị, nóng giận, hay vô cảm trước nỗi khổ của người khác – mà tôi cần để ánh sáng của Chúa chiếu vào và biến đổi không?
  • Trong gia đình, nơi làm việc hay trong đời sống cộng đoàn, tôi có thực sự trở nên “ánh sáng” cho người khác qua sự chân thật, lòng tốt và sự cảm thông của mình không?
  • Và khi nhìn thấy ánh sáng nơi anh chị em mình, tôi có vui và tạ ơn với họ, hay lại ghen tị, nghi ngờ và tìm cách dập tắt ánh sáng ấy?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là ánh sáng thật, ánh sáng xua tan bóng đêm của đam mê tội lỗi và những thói hư tật xấu của chúng con. Nhờ ánh sáng Chúa, chúng con thấy được thực trạng đời mình và biết ăn năn thống hối.

Xin Lời Chúa là ánh nắng ban mai chiếu trên mảnh đất tâm hồn chúng con, để hạt giống yêu thương được lớn lên

Xin Lời Chúa là ngọn đèn ấm áp soi vào tâm hồn lạnh giá của chúng con, để hơi ấm lòng thương xót Chúa nơi chúng con cũng được lan tỏa đến mọi người.

Và xin cho cuộc sống mỗi người chúng con được trở nên ánh sáng phản chiếu dung mạo Chúa: một Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường. Amen.

 

Quỳnh Thoại, CĐM – CT

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Yêu Thương “Ngươi phải …

Xây Nhà Trên Đá #4: Cùng Giá Trị, Cùng Dựng Xây, Cùng Phục Vụ

Khi Đức Tin là điểm kết nối Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, …