Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2026
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/09/2026
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
Con Muốn Được Gặp Ngài, Lạy Chúa
Hôm nay, khi mở mắt thức giấc, con cảm nhận mình được bao bọc trong lòng thương xót của Ngài. Con lắng đọng tâm hồn và chuẩn bị dâng lời tạ ơn vì một món quà con đã nhận được trong những ngày qua, hoặc vì một sự thôi thúc nội tâm đang dẫn dắt con trong ngày hôm nay.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, con nghe thấy lời này: “Vua Hê-rô-đê thì nói: 'Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?' Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.” (Lc 9,7–9). Con suy ngẫm về khao khát được gặp Chúa Giê-su ấy và để những lời này chạm đến cuộc đời con.
Con hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu giữa con và Ngài, rồi tự hỏi… đâu là những thái độ và cử chỉ của Ngài đã khơi dậy trong con niềm khao khát được biết, được yêu mến và được bước theo Ngài?
Trong ngày lễ Đức Mẹ Thương Xót này, con cùng với Mẹ dâng lời nguyện dâng hiến.
WITH JESUS IN THE MORNING
I Want to See You, Lord
Today, as I open my eyes, I feel embraced by Your mercy. I quiet my mind and prepare to thank You for a gift I’ve received in recent days, or for an inner prompting that is guiding my day today.
In today’s Gospel, I hear: “Herod said to himself, ‘…Who is this man about whom I hear such things?’ And he wanted to see him” (Lk 9:7–9). I contemplate that desire to see Jesus and let these words speak to my life.
I recall my love story with you and ask myself… what attitudes and gestures of yours sparked my longing to know you, love you, and follow you?
On this feast of Our Lady of Mercy, I pray the offering prayer together with her.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
Nước, Người Chị Em của Chúng Ta
Chiều nay, con lắng lòng mình lại để hòa nhịp cùng Trái Tim Chúa Giêsu và khắc ghi những lời này: “Nước, Người Chị Em của chúng ta’ – như cách gọi của Thánh Phanxicô Assisi – đang bị tước đoạt và biến thành một ‘món hàng chịu sự chi phối của các quy luật thị trường.’” – ĐTC Phanxicô
Với lòng tin, con xin ơn biết đau xót trước thực trạng của một thế giới bị chi phối bởi việc chạy theo của cải và sự khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách tàn nhẫn – một thực tại mà con đang sống trong đó và là một phần của nó, dù con không hề cố ý. Con xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của xã hội chúng con và cho nền văn hóa sự chết.
Con chọn sự sống và cầu nguyện theo ý nguyện của tháng, để chúng con luôn nhớ rằng nước là món quà chung mà mọi loài thụ tạo đều cần đến và nương nhờ vào.
WITH JESUS DURING THE DAY
Water, Our Sister
This afternoon, I fall silent to synchronize my heart with the Heart of Jesus and to take these words to heart:
“‘Water, Our Sister,’ as St. Francis of Assisi called her, is being plundered and transformed into a ‘commodity governed by market laws.’” Pope Francis
With faith, I ask for the grace to feel sorrow for the dynamics of a world driven by the pursuit of wealth and the ruthless exploitation of natural resources—a reality in which I am immersed and of which I am a part, even if I do not intend to be. I ask for forgiveness for our societal sins and the culture of death.
I choose life and pray the monthly intention, so that we may remember that water is a universal gift that all creatures drink from and depend on.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
Phục vụ
Con đã trải qua một ngày nữa; giờ đây con nhìn lại ngày sống ấy để nhận ra sự hiện diện của Chúa. Con tạm gác lại những sự kiện trong ngày và bước vào sự thinh lặng. Những cảm xúc nào đang đọng lại trong lòng con?
Con đã được ban thời gian để phục vụ Chúa và anh chị em mình. Thái độ của con đối với các công việc ấy như thế nào? Con đã phục vụ người khác ra sao? Sự quảng đại là dấu chỉ của tinh thần phục vụ—đó là sự hiện diện, làm việc và đồng hành cùng người khác mà không mong cầu đền đáp, chỉ đơn thuần xuất phát từ tình yêu thương. Con có mang tinh thần ấy không?
Xin Chúa giúp con phục vụ tốt hơn vào ngày mai.
Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Service
You have lived through another day; reflect on it to discover how the Lord has been present in it. Step back from the events of the day and enter into silence. What feelings dwell in your heart?
Time has been given to you to serve the Lord and your brothers and sisters. What has been your attitude toward your tasks? Have you served others? Generosity is a sign of service—being present, working, and accompanying others without expecting anything in return, simply out of love. Do see yourself in this attitude?
Ask the Lord for help to serve better tomorrow.
The Lord’s Prayer.
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.
