Khóa tĩnh tâm dành cho Gia đình: "Chồng như giỏ, vợ như hom"

KHÓA TĨNH TÂM CUỐI TUẦN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

"CHỒNG NHƯ GIỎ, VỢ NHƯ HOM"

 

Link đăng ký: https://forms.gle/29YkcyNwBFG4z2rWA

 

Những ai từng đan giỏ sẽ hiểu: thiếu hom, giỏ có đẹp mấy cũng… rơi hết! Hôn nhân cũng vậy – chồng là trụ cột, nhưng vợ là người giữ lửa, vun đắp từng điều nhỏ bé trong mái ấm. Khi cả hai biết nâng đỡ nhau, hiểu nhau và cùng cười với nhau mỗi ngày – hạnh phúc mới lâu bền!

 

Khóa tĩnh tâm là dịp các cặp đôi tạm gác mọi lo toan trong đời sống để dành những phút giây ở lại với Chúa và với nhau trong cầu nguyện. Nhìn nhận lại bổn phận làm vợ làm chồng, cặp đôi cùng nhau khơi dậy những yêu thương tưởng chừng đã nguội lạnh. Nhờ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng, cặp đôi kín múc sức mạnh ân sủng từ Thiên Chúa để làm mới lại cuộc hôn nhân như thuở ban đầu.

 

Đừng để “giỏ” thiếu “hom” – và đừng để hôn nhân thiếu đi niềm vui! Cùng nhau tham gia và tìm lại điều quý giá trong đời sống vợ chồng nhé!

---------------------------------

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

  • Số lượng: 40 tham dự viên
  • Đối tượng: Những ai đang chuẩn bị hoặc đang sống đời gia đình
  • Thời gian: Check-in 16:00 THỨ BẢY ngày 24.05.2025 => Check-out 17:00 CHÚA NHẬT ngày 25.05.2025.
  • Địa điểm:  Tu viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
  • Hết hạn đăng ký: 20g00 Chúa Nhật, ngày 18.05.2025.

----------------------------------

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Điện thoại: 0965.506.171 (Lm. Giuse Nguyễn Văn Đức, S.J.)

Khóa tĩnh tâm dành cho Gia đình: "Chồng như giỏ, vợ như hom"

Ngọc Gabriel

3 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Manna: Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (Ngày 01.01 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lc 2,16-21)Bài Tiêu Điểm
Manna: Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (Ngày 01.01 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lc 2,16-21)

Lời Chúa: Lc 2,16-21 16 Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 ...

3 tháng trước
Cuộc đời như lời kinh “Dâng Hiến” – Cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJBài Tiêu Điểm
Cuộc đời như lời kinh “Dâng Hiến” – Cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ

Cha không tìm kiếm những sáng kiến lớn lao cho riêng mình, nhưng luôn thao thức làm sao để anh em được “bình an, triển nở và hạnh phúc.”

1 tháng trước
[Suy tư cùng ĐGH] - Hòa Bình bắt đầu từ đâu?Bài Tiêu Điểm
[Suy tư cùng ĐGH] - Hòa Bình bắt đầu từ đâu?

Hòa bình đích thực không khởi đi từ chiến lược, nhưng từ sự thật - sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người.

4 tuần trước

Các bài viết được quan tâm