Đà Lạt, 15–17/8/2026 – Sau những ngày Linh Thao, khi mỗi người đã có những khoảng lặng để gặp gỡ và ở lại với Chúa, các linh mục trẻ Dòng Tên Việt Nam quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt cho kỳ thường huấn. Ba ngày bên nhau trở thành một khoảng thời gian quý báu để anh em học hỏi, cầu nguyện, chia sẻ và nhìn lại hành trình ơn gọi cũng như sứ mạng của mình.
Khởi đầu kỳ thường huấn vào chiều 15/8, cha Minh Phúc, S.J., đồng hành với anh em qua chuyên đề về “Self-care – chăm sóc chính mình”. Từ xác tín Thiên Chúa yêu thương và quan tâm đến từng người, anh em được mời gọi nhìn lại cách mình đang chăm sóc thân xác, đời sống tâm lý, tinh thần, các mối tương quan và đời sống thiêng liêng. Giữa những đòi hỏi của sứ vụ, người linh mục rất dễ quen với việc trao ban mà quên chăm sóc chính mình. Vì thế, câu hỏi “Tôi có đang chăm sóc chính mình đủ, đúng và tốt không?” trở thành một lời mời gọi chân thành để mỗi người dừng lại và lượng giá đời sống mình.

Sáng hôm sau, qua chuyên đề “The Complete Human Ecosystem – Hệ sinh thái toàn diện của con người”, anh em tiếp tục khám phá sự liên kết giữa thân – tâm – linh. Việc nhận biết những gì đang diễn ra bên trong mình giúp mỗi người hướng đến một đời sống hài hòa hơn, với sự ổn định nội tâm, khả năng phục hồi, năng lượng sống, các mối tương quan lành mạnh và sự thanh thản trong tâm hồn. Những chia sẻ ấy giúp anh em nhận ra rằng chăm sóc đời sống nội tâm không phải là một điều phụ thuộc, nhưng là điều cốt yếu để có thể phục vụ lâu dài và cách quân bình.
Sáng 17/8, ngày mới được bắt đầu bằng Thánh lễ sốt sắng với Tin Mừng về người thanh niên tìm kiếm sự sống đời đời theo Tin Mừng Mt 19,16-22. Hình ảnh Đức Giêsu nhìn người thanh niên và yêu mến anh trở thành một điểm chạm sâu sắc đối với những người đang sống đời linh mục. Trước khi được sai đi để làm một điều gì đó cho Chúa, mỗi người trước hết là người được Chúa yêu thương và mời gọi. Chính từ kinh nghiệm được yêu thương ấy, người môn đệ mới có thể quảng đại đáp lại và dấn thân cho sứ mạng.

Trong cuộc gặp gỡ và chia sẻ với anh em, cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J., chuyển đến anh em những thao thức về đào luyện và sứ mạng của Dòng Tên, đặc biệt từ những trao đổi của cha Bề Trên Cả tại cuộc họp Các Bề Trên Thượng Cấp gần đây. Theo Cha Bề Trên Cả, hành trình đào luyện không kết thúc khi chịu chức hay khấn cuối, nhưng là hành trình suốt đời. Bởi vì, đó là hành trình giúp người Giêsu hữu ngày càng trở nên con người tự do trong Chúa, có khả năng phân định và sẵn sàng được sai đi. Vì thế, đào luyện không chỉ là “đi qua” các giai đoạn huấn luyện, nhưng là để những gì đã được học hỏi thực sự được nội tâm hóa và trở thành cung cách sống của đời Giêsu hữu.
Cha Giám Tỉnh cũng nhấn mạnh lời mời gọi bước ra khỏi những giới hạn của một Tỉnh Dòng để sống chiều kích quốc tế và hoàn vũ của sứ mạng Dòng Tên. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, các vấn đề như bảo vệ trẻ vị thành niên, đào luyện tri thức, A.I., đời sống cộng đoàn, sức khỏe tâm lý và thích ứng tông đồ đòi hỏi sự cộng tác và chia sẻ nguồn lực giữa các Tỉnh Dòng. Đặc biệt, việc đào tạo các nhà huấn luyện, duy trì sự liên tục trong tiến trình đào luyện và xây dựng một nền văn hóa bảo vệ những người yếu thế được nhìn nhận như những ưu tiên quan trọng. Đối với các linh mục trẻ, cha Giám tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục được đồng hành. Sau khi chịu chức, một linh mục có thể bước vào một đời sống tông đồ với nhiều trách nhiệm và đôi khi cả sự cô đơn. Vì thế, điều cần được quan tâm không chỉ là “cha đang làm gì?”, nhưng còn là “cha đang sống thế nào, tương quan với Chúa ra sao và có người đồng hành với mình không?”

Một thao thức khác được chia sẻ là việc đào luyện tri thức trong thời đại A.I. Quả thực, A.I. có thể giúp con người tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế khả năng suy tư, cầu nguyện, phân định và phán đoán của con người. Vì thế, người Giêsu hữu được mời gọi không chỉ biết nhiều hơn, nhưng phải biết suy nghĩ sâu hơn và phân định tốt hơn.
Bên cạnh các chuyên đề, những giờ đối thoại và chia sẻ giữa anh em là một phần không thể thiếu của kỳ thường huấn. Anh em cùng kể cho nhau nghe về những niềm vui, thao thức và thách đố trong các môi trường sứ vụ khác nhau. Qua những câu chuyện rất cụ thể của đời sống tông đồ, mỗi người có thêm cơ hội hiểu và nâng đỡ anh em mình, đồng thời nhận ra rằng mình không bước đi một mình trên hành trình phục vụ.

Ba ngày thường huấn khép lại trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa về những ơn lành Người đã ban trong kỳ thường huấn này. Xin Người tiếp tục đồng hành, đào luyện và gìn giữ những người anh em linh mục trẻ, để trong mọi hoàn cảnh, họ luôn biết sống tự do trong Chúa và quảng đại phục vụ sứ mạng mà Người trao phó.
Lm. Trung Hưng, S.J.





