“Cầm lấy mà ăn” (Học viện Dòng Tên hiệp thông với Giáo Hội Chầu Thánh Thể)

DSC_5686

Vào lúc 22 h 00 ngày 2-6, tại nhà nguyện học viện Dòng Tên Việt Nam, cha giám tỉnh Dòng Tên, cha viện trưởng cùng ban huấn luyện, các giáo sư và toàn thể học viên hiệp thông với Đức Thánh Cha Phan-xi-c ô và với Giáo Hội hoàn vũ chầu Thánh Thể cầu nguyện theo ý chung và tạ ơn Chúa Giê-su hiến mình và máu thánh Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Thật là cảm động và hạnh phúc khi vào cùng một thời điểm, khắp nơi trên trái đất, con cái Chúa ở lại, vây quanh Chúa Giê-su Thánh Thể để cảm tạ tri ân, và cầu nguyện theo ý chung của Giáo Hội, để cảm nếm sâu xa hơn tình yêu hiến tế của Chúa Giê-su cùng với lệnh truyền của Ngài: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn; hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Cầm lấy Chúa mà ăn, và làm như Chúa đã làm trong bữa tiệc ly, là hai lệnh truyền tối thượng của Chúa Giê-su khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể tình yêu. Hai lệnh truyền có chung một ý nghĩa là Ngài mời gọi mỗi người chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

“Cầm lấy mà ăn”, với tự do của mình, ta được mời gọi cầm lấy chính Chúa mà ăn. Ăn, nhai, nuốt và tiêu hóa Chúa. Nếu ăn mà không có sự tiêu hóa thì người đó đang bị bệnh. Ăn, tiêu hóa chính Con Người của Chúa, để Máu Thịt Chúa trở nên máu thịt của mình, để mình được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Con tim mình cùng đập một nhịp yêu thương với Ngài, lối hành xử của mình giống lối hành xử của Chúa.

eucharistjesuscross“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ tới Thầy”. Mệnh lệnh thứ hai này cũng mời gọi ta trở nên giống Chúa Giê-su, nghĩa là làm như Ngài đã làm trong bữa Tiệc Ly mà tưởng nhớ tới Ngài. Ngài đã hiến tế chính mình, biến máu thịt thành của ăn, của lễ đền tội, để những ai tin và đón nhận Ngài thì được hưởng ơn cứu độ. Hôm trước Ngài lập Bí Tích Thánh Thể: Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, và trao ban. Khi Chúa  bị treo lên trên thập giá vào ngày hôm sau, ta hiểu mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tình yêu tự hủy này. Thân xác Ngài  bẻ nát ra, trái tim bị đâm thủng biểu lộ tình yêu đến cùng để ban nguồn sống bất tận của ơn cứu độ cho nhân loại. Vì vậy, Bí tích Thánh Thể luôn đi liền với thập giá.

Đây chính là tình yêu mới – tình yêu hiến mình vì người mình yêu. Chúa là Đấng có thể tiêu diệt mọi sự, mọi loài nhưng lại không tiêu diệt ai, không làm hại ai, mà Ngài lại tiêu diệt chính mình để tha nhân được sống, được ơn cứu độ. Ngài sống không tìm, không lo cho hạnh phúc riêng của mình, nhưng luôn tìm cách mang lại hạnh phúc và sự sống cho tha nhân.  Tình yêu mới này chính Ngài đã nêu gương và Ngài mời gọi: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, “không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu của mình.”

Trong Bí Tích Thánh Thể và trên thập giá, ta thấy Thiên Chúa yếu đuối, nhỏ bé, mỏng manh như tấm bánh. Ngài không dùng quyền thế của Thiên Chúa để cứu lấy mình và cứu nhân loại, nhưng lại thể hiện một vị Thiên Chúa hiền lành, khiêm nhường, để mình bị hủy diệt, tự trao mạng sống cho muôn đân được sống.

Chầu Thánh Thể Chúa để chiêm ngắm tình yêu hiến mạng của Chúa, và để xin Chúa ban ơn mà sống lệnh truyền của Ngài là yêu thương và phục vụ, để sống không còn vì mình mà vì hạnh phúc của tha nhân. Nếu chầu Thánh Thể mà thay cho lối sống yêu thương thì không được. Chầu Thánh Thể giúp ta cảm nếm đời sống mới, sức sống mới từ chính Chúa. Mỗi lần rước lễ, ta cầm lấy Chúa mà ăn, ta cũng sống lối sống mới của Chúa để luôn được sống và sống dồi dào.

Lộc thông xanh

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *