Cám ơn ông

camoncuocdoiNgày kia, Clement Hofbauer – một vị linh mục chuyên lo giúp cô nhi viện ở Đức – đi xin đồ viện trợ cho các cô nhi. Ngài vào một quán rượu và mở lời xin giúp đỡ. Một trong những người khách đã khinh miệt tạt bia vào mặt Ngài.

Ngài lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn ông! Đó là phần ông cho tôi. Còn phần cho các cô nhi của tôi đâu?” 
Những người trong quán rượu từ kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi họ cùng nhau dốc túi đưa hết cho Ngài.

(Trích: Thánh Clement Hofbauer)

Kiểm tra tương tự

Sự kiên nhẫn của chúng ta được kiểm chứng như thế nào khi bị bạn bè đối xử tệ ?

  Sự kiên nhẫn của chúng ta được kiểm chứng như thế nào khi bị …

Đừng để cơn giận dần dần phá hủy chính bạn

  Việc tức giận với chính mình không có ích lợi gì về mặt tinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *