Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Hãy soi mình trong gương trước khi xét đoán người khác.

Đài Va-ti-can cho biết, trong bài giảng sáng nay (20/06/2016) tại nhà nguyện thánh Mat-ta, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khuyên trên đây khi Ngài chỉ ra rằng sự xét đoán của Thiên Chúa khác với sự xét đoán của chúng ta bởi “lòng thương xót,” chứ không phải bởi “sự toàn năng.” 

Ngài giải thích thêm: vì xét đoán chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa, nên “nếu chúng ta không muốn bị xét đoán thì đừng xét đoán người khác.”

Được gợi hứng từ đoạn Tin Mừng (Mt 7,1-5), Đức Thánh Cha nói: “Tất cả chúng ta đều mong muốn Thiên Chúa nhìn đến mỗi người với lòng nhân từ” trong Ngày Phán Xét, và hy vọng Ngài “sẽ bỏ qua bao điều xấu xa mà chúng ta đã làm trong đời sống.”
Đã đến lúc soi mình trong gương

Đức Thánh Cha cảnh báo: nếu “bạn liên tục xét đoán người khác, thì bạn sẽ bị xét đoán như vậy.” Do đó, Ngài nói rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy soi mình trong gương:

“Hãy soi mình trong gương, nhưng không phải để trang điểm nhằm che giấu các nếp nhăn. Không, không, không, đó không phải là lời khuyên! Hãy soi mình trong gương để nhìn lại chính bản thân bạn như bạn là. ‘Tại sao bạn nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, mà lại không nhận ra cái xà trong mắt mình?’ Hoặc làm sao bạn có thể nói với anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh,’ trong khi cái xà vẫn còn trong mắt của bạn? Thiên Chúa sẽ nhìn chúng ta ra sao khi chúng ta làm điều này? Một lời thôi: ‘Kẻ đạo đức giả.’ Trước hết, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt bạn, sau đó bạn sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em’.”

Đừng đoán xét người khác, hãy cầu nguyện cho họ

 Đức Giáo Hoàng người Argentina nhận xét rằng ở đây “Chúng ta thấy Thiên Chúa có ‘một chút giận dữ,” vì Ngài gọi chúng ta là ‘kẻ đạo đức giả’ khi chúng ta cố đặt mình vào địa vị của Ngài, như Adam và Eva đã làm.

Đức Thánh Cha gợi nhớ lại: con rắn đã thuyết phục Adam và Eve chống lại Thiên Chúa: “Nếu ngươi ăn trái này, ngươi sẽ trở nên giống Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “vì lý do này, xét đoán là một điều xấu. Đoán xét chỉ thuộc về Thiên Chúa, chỉ một mình Ngài!”  Vì thế, chúng ta phải “yêu thương”, “thấu hiểu và cầu nguyện cho những người khác khi chúng ta thấy những điều không tốt”. Ngài cũng mời gọi chúng ta trò chuyện thân tình với người khác hầu họ có thể học hỏi từ những sai lầm của chính họ: “Nhưng đừng bao giờ xét đoán. Đừng bao giờ. Và nếu chúng ta xét đoán, đó là đạo đức giả.”

Chỉ có Thiên Chúa có thể xét đoán

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nếu chúng ta xét đoán người khác, chúng ta “đang đặt mình vào địa vị Thiên Chúa” với sự “nghèo nàn” và “sự xét đoán không bao giờ đúng” của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích: xét đoán của chúng ta không thể giống như của Thiên Chúa “vì sự xét đoán của chúng ta thiếu lòng thương xót; nhưng khi Thiên Chúa xét đoán, Ngài đoán xét với lòng xót thương.”

“Hôm nay, chúng ta hãy nghĩ về những gì Chúa nói với chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em; và, điều thứ ba, chúng ta hãy soi mình trong gương trước khi xét đoán. “Nhưng người này làm điều này … kẻ khác nữa làm điều nọ … ” Nhưng, chờ một chút …” Tôi soi mình trong gương và suy nghĩ. Ngược lại, tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu tôi đặt mình vào địa vị của Thiên Chúa và sự xét đoán của tôi rất nghèo nàn.”

Trong khi lưu ý rằng sự xét đoán mang tính con người thì thiếu lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu nguyện: “Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng ta hiểu được những điều này.”

 

      Chuyển ngữ: Vinh Sơn Trần Đỉnh, S.J

      Nguồn Zenit.org, 21-06-2016

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *