Đức Tin – Điểm Khởi cho Hành Trình Hoán Cải và Đời Sống Mới

jesus feet

Bài Tin Mừng trong Chúa Nhật XI thường niên năm C (Lc 7,38-50) cho chúng ta biết về đức tin như một khởi điểm trong hành trình hoán cải của người phụ nữ cùng với những khát vọng và các việc làm để được giải phóng.

Thánh sử Lu-ca cho biết chị này là “người tội lỗi trong thành” (c. 36), và chính Chúa Giê-su cũng khẳng định: “tội của chị rất nhiều” (c. 47). Tội lỗi làm cho đời chị bất hạnh, sống trong sự khinh bỉ của nhiều người, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Chị không muốn tiếp tục sống trong sự nhục nhã, trong sự nô lệ như vậy nữa. Chị muốn được giải thoát, được tự do. Có lẽ nhiều lần chị quyết tâm thay đổi nhưng tự sức của mình, chị không thể thắng được những nết xấu, tội lỗi vẫn phủ vây chị. Chị khát khao đi tìm sự giải thoát.

Ai là người có thể cứu thoát được chị ? Người đó chính là Đức Giê-su Ki-tô. Chị được nghe về Người, Đấng Mê-si-a cứu tinh đầy quyền năng. Chị tin vào Người và với lòng khao khát, chị đã vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa nơi nhà của ông Si-mon.  Những rào cản đó là sự mặc cảm tội lỗi nơi chị; những tiếng chê cười, những ánh mắt khinh miệt của tha nhân; rào cản tại nhà ông Si-mon, nơi không có chỗ cho phụ nữ. Đức tin đem lại sức mạnh cho chị để vượt qua mọi khó khăn mà đến với Chúa.

Tin vào Đức Ki-tô, chị thấy mình đã được tha tất cả mọi tội lỗi, được chữa lành mọi sự. Chúa xuất hiện như Đấng cứu tinh đối với chị. Ngài yêu thương người có tội và đồng cảm với họ. Vì được Chúa thương yêu, nên chị thể hiện tấm lòng yêu mến, biết ơn bằng những việc làm cụ thể: “Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên” (c. 38). Thái độ và hành vi của chị thể hiện chị đã lãnh nhận ơn tha thứ (x. c. 41-43. 47). Chúa hiện diện với chị như hai người bạn và cũng như Đấng cứu độ bên cạnh tội nhân. Ta thấy hai con tim ở gần nhau, con tim yêu thương của Thiên Chúa phủ lấy tấm lòng tan vỡ đầy tội lỗi của chị. Con tim của Đức Giê-su phủ lấp mọi tội lỗi, trao ban ơn tha thứ và chữa lành cho các tội nhân. Người phụ nữ cảm nếm được Chúa thương mình rất nhiều và đã giải phóng chị, nên chị yêu mến Chúa nhiều, như lời Chúa nói: “tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (c. 47).

Chính nhờ tin vào Thiên Chúa mà Ngài giúp chị thực hiện cuộc hoán cải và trở nên công chính. “Người ta nên công chính nhờ lòng tin, chứ không phải nhờ làm điều luật dạy” (Gl 3,16). Điều này khác với những người biệt phái và người Pha-ri-sêu, vì họ nghĩ rằng tự sức họ giữ lề luật tốt là họ được nên công chính, được hưởng ơn cứu độ. Chúa Giê-su nhiều lần cảnh báo họ về thái độ này. Ơn cứu độ phải được tìm kiếm trong đức tin vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Nhờ tin vào Chúa mà người phụ nữ được tha tội: “lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (c. 50).

Vậy, ta có thể rút ra được một vài bài học từ Lời Chúa hôm nay:

Trước hết, niềm tin vào Thiên Chúa, ân sủng Chúa ban là điểm khởi để được giải thoát và nên hoàn thiện, chứ không chỉ dựa vào sức cố gắng của riêng mình. Ân sủng kết hợp với tự do đem lại ơn giải thoát.

Thứ hai, Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, luôn yêu thương các tội nhân. Dù tội con người có lớn đến mức nào, nhưng nếu con người tin vào Ngài, ăn năn xin ơn tha thứ thì Chúa sẽ tha tất cả và ban ơn để con người sống tốt lành hơn.

Thứ ba, ta cũng học được nơi người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng về đức tin và lòng yêu mến dâng cho Chúa những gì là cao đẹp nhất, quý giá nhất.

Cuối cùng, để ta có thêm lòng mến Chúa, ta cần nhìn vào mình, ý thức mình là con người nhỏ bé, tội lỗi, và hãy nhìn vào Thiên Chúa tình yêu, Ngài luôn luôn yêu và sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho ta và còn muốn trao ban chính Ngài cho ta bao nhiêu có thể. Hãy tin và hãy khao khát đổi mới thì mọi sự sẽ đổi thay. Chính nhờ tin và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa hơn và sẽ được đồng hóa với Người, như thánh Phao-lô nói: “tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Lộc thông xanh

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *