Sự ẩn mình của Thiên Chúa có là lý do để khước từ Ngài?

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được sự ẩn mình của Thiên Chúa, và có lúc chúng ta thét lên,“Ngài đang ở đâu, Chúa ơi?” Khác với người tin có thượng đế, người vô thần nghĩ rằng đây là lý do để bác bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, vì nếu Thiên Chúa hiện hữu và mong muốn thiết lập tương quan với chúng ta, chí ít Ngài phải khiến chúng ta hoàn toàn tin rằng Ngài hiện hữu. Dĩ nhiên điều đó không xảy ra, nên có thể nói rằng Ngài không hiện hữu. Chúng ta có thể nói gì trước ý kiến này?

Trước hết, đúng thật Thiên Chúa không trực tiếp tỏ mình ra với trí khôn của ta, hay với bất cứ chỗ nào khác thuộc về chúng ta. Nhưng tại sao để tốt cho ta, Thiên Chúa nhất thiết phải ẩn mình? Theo nhãn quan của người Ki-tô hữu, chí ít Thiên Chúa đã tỏ bày sự hiện hữu của Ngài, bằng những chứng cớ xác thực thể hiện ra trong tự nhiên và thông qua mạc khải. Ví dụ, rất nhiều cuộc luận bàn triết học đã cung cấp các lý do chính đáng để tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, một vài triết thuyết thậm chí còn chứng minh sự hiện hữu của Ngài; nổi tiếng nhất là Ngũ Đạo của thánh Tô-ma Aquinô. Cũng có lý do xác đáng khác để tin, đó là việc Thiên Chúa đã mạc khải chính Ngài qua Đức Giê-su Nadaret; được thể hiện qua chính sự Phục sinh từ cõi chết của Đức Giê-su.

Lý do tại sao Thiên Chúa không trực tiếp bày tỏ chính Ngài với trí không của ta, tôi nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời một phần trong sự tốt lành của việc tra vấn bằng lý trí. Tra vấn bằng lý trí thuộc về cách hiểu biết độc nhất của con người; và vì Thiên Chúa liên đới với con người theo bản chất của Ngài. Nên thật thích hợp để sự tốt lành của Ngài cho phép con người dùng lý trí để tra vấn về sự hiện hữu của Ngài.

Dĩ nhiên, điều này có thể dẫn đến sai lầm; nhưng chỉ vì một số người có thể không có được kết luận đúng đắn về Thiên Chúa; điều này không khiến người đó tự dưng bị kết án. Thiên Chúa không bắt ai phải chịu tội vì sự ngu muội mà họ không chịu trách nhiệm. Thế nên, mặc dầu Thiên Chúa có thể tỏ bày rõ ràng việc Ngài hiện hữu và đưa ra câu trả lời chung cuộc cho câu hỏi trên,nên có thể nói, việc Ngài không tỏ bày rõ ràng không thể là lý do xác đáng để biện minh cho thuyết vô thần. Nếu bạn muốn học hỏi thêm về chủ đề này và các chủ đề tương tự khác, hãy vào trang web Catholic.com của chúng tôi. Catholic Answers, tôi là Karlo Broussard. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Chuyển ngữ: Yến Ngô-https://www.facebook.com/yen.ngo.9216

Hiệu đính: Minh Vương-https://www.facebook.com/josminhvuong

Phụ đề: Minh Anh-https://www.facebook.com/SnowFoxSD

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *