Tiếp Kiến Chung Đức Thánh Cha: Bí Tích Thánh Thể Là Nguồn Mạch Đời Sống Giáo Hội

tiep kien chung dtcVATICAN. Như thường lệ, cứ vào sáng thứ Tư hàng tuần, các tín hữu hành hương lại quy tụ về quảng trường thánh Phêrô, Vatican, để tiếp kiến Đức Giáo Hoàng, nghe bài giáo lý của ngài và nhận phép lành từ ngài. Thứ tư, ngày 5.2 vừa qua, ngài đã chia sẻ về Bí tích Thánh Thể.

Lúc ấy trời mưa khá to, nhìn thấy cả ngàn người đứng trước mặt mình, Đức Thánh Cha đã cảm động vô cùng. Sau khi gửi lời chào đến tất cả mọi người, ngài đã dí dỏm nói rằng “tôi chào anh chị em, chứ không chúc anh chị em một ngày tốt lành, vì hôm nay trời có vẻ hơi xấu!

Trước khi diễn giải ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha chia sẻ một chút về những gì chúng ta thường thấy trên cung thánh khi quy tụ lại để dâng thánh lễ. Ngài nói:

Ngay giữa nơi cử hành thánh lễ, chúng ta thấy có bàn thờ, được phủ bằng khăn, điều này khiến chúng ta nghĩ đến một bàn tiệc. Trên bàn tiệc có thánh giá, nhằm ám chỉ rằng trên bàn thờ này sẽ dâng hy tế của Đức Kitô: Ngài là thần lương mà ta nhận lãnh, dưới dạng bánh và rượu. Bên cạnh bàn thờ là bục giảng, nơi công bố Lời Chúa: cái này muốn nói đến việc chúng ta quy tụ lại để nghe lời Thiên Chúa nói qua Kinh Thánh và vì thế lương thực mà ta nhận lãnh cũng là Lời Người”

Ngài chia sẻ rằng Thánh Thể trước hết là lời cảm ơn dâng lên Thiên Chúa Cha vì tình thương Ngài dành cho chúng ta. Đó là những gì mà Đức Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly: Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn…

Ngài chia sẻ: “…Thế nên, việc cử hành bí tích Thánh Thể thì hơn hẳn một bữa tiệc thông thường: nó là cuộc tưởng niệm lễ vượt qua của Đức Giêsu, mầu nhiệm trọng tâm của ơn cứu độ. “Tưởng niệm” không chỉ là nhớ, một nỗi nhớ đơn thuần, nhưng có ý muốn nói rằng mỗi khi chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta tham dự vào mầu nhiệm thương khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Bí tích Thánh Thể làm nên chóp đỉnh của hành vi cứu chuộc của Thiên Chúa: Đức Giêsu Kitô, bẻ bánh ra cho chúng ta, tuôn đổ trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Người, để canh tân con tim chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta và cách thức chúng ta tương quan với Người và với anh chị em.”

Ngài cũng chia sẻ thêm, nhờ quyền năng của Thánh Thần, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, chúng ta được thông dự và nếm trước sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, Đấng đã dọn sẵn bàn tiệc trên trời, nơi mà các thánh được diện kiến Người mặt đối mặt.

Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên mọi người hãy đi lễ ít là vào ngày Chúa Nhật, vì đây là ngày Phục sinh của Đức Kitô, và để thể hiện sự hiệp thông với Giáo Hội, với Dân Chúa. Ngài chia sẻ thêm:

“Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tạ ơn Thiên Chúa cho đủ vì món quà Thánh Thể Người ban cho chúng ta! Đây là một món quà vô cùng lớn và vì thế thật là quan trọng khi đi dâng thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. Đi lễ không chỉ để cầu nguyện nhưng còn để rước Chúa. Bánh mà chúng ta lãnh nhận là thân thể Đức Giêsu Kitô, cứu độ chúng ta, tha thứ cho chúng ta, hiệp nhất chúng ta với Chúa Cha.”

Ngài cũng không quên nói đến tầm quan trọng của việc các trẻ em rước lễ lần đầu. Ngài nói rằng đây là điều vô cùng quan trọng, giúp các em mỗi ngày thêm thuộc về Đức Kitô hơn, sau khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *