Thứ Tư Lễ Tro là một điểm phụng vụ đẹp đầy tính biểu tượng của Giáo Hội. Một trong những nghi thức đặc biết nhất trong năm phụng vụ là Thứ Tư Lễ Tro, ngày mà người Công giáo trên khắp thế giới được xức tro trên trán. Sau đây là năm điều cần biết về Thứ Tư Lễ Tro:
1. Tro nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của con người
Lời nguyện mà linh mục đọc khi xức tro lên trán nhằm nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của đời người và hậu quả của tội nguyên tổ. Lời cầu nguyện “Hãy nhớ rằng mình là bụi tro và sẽ trở về tro bụi” là một trích dẫn trực tiếp từ sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa đưa ra án phạt cho Ađam và Evà sau khi họ ăn trái từ cây biết lành biết dữ.
Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất. (St 3:19)
Ngày nay, lời khuyên “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” được xướng lên khi cử hành nghi thức xức tro.
2. Thứ Tư Lễ Tro là ngày ăn chay kiêng thịt
Theo Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), những người trong độ tuổi 18 đến 59 buộc phải giữ luật ăn chay như sau:
- Chỉ được ăn một bữa no, không có thịt.
- Có thể dùng thêm một chút thức ăn vào những bữa khác nếu cần thiết, nhưng tổng lượng thức ăn trong ngày phải ít hơn một bữa no.
- Có thể uống nước bất cứ lúc nào, nhưng không được ăn thức ăn dạng rắn hay ăn vặt giữa các bữa ăn.
- Tất cả những người từ 14 tuổi trở lên đều phải kiêng thịt vào ngày này.
3. Lễ Phục Sinh là 46 ngày sau Lễ Tro
Mùa Chay kéo dài 46 ngày kể từ Thứ Tư Lễ Tro đến Lễ Phục Sinh. Tuy nhiên, 6 ngày Chúa Nhật trong Mùa Chay không được tính vào thời gian mùa chay (vì mỗi Chúa Nhật là ngày tưởng niệm sự Phục Sinh của Đức Kitô). Vì vậy, nếu trừ đi 6 ngày Chúa Nhật, ta có 40 ngày chay tịnh chính thức của Mùa Chay.
4. Thứ Tư Lễ Tro không phải là ngày lễ buộc
Lý do chính khiến Thứ Tư Lễ Tro không phải là ngày lễ buộc là vì đây là ngày ăn chay, chứ không phải ngày lễ mừng.
5. Áo vải thô ban đầu là một phần của Thứ Tư Lễ Tro
Ban đầu, nghi thức Thứ Tư Lễ Tro phức tạp hơn nhiều và chỉ dành riêng cho những “tội nhân công khai”, những người phải thực hiện việc đền tội công khai để được tái hiệp thông với cộng đoàn tín hữu. Noi gương các ngôn sứ trong Cựu Ước, những hối nhân này mặc áo vải thô (sackcloth) trong suốt Mùa Chay, đồng thời rắc tro lên đầu như dấu chỉ của sự sám hối.
Mùa Chay cũng là thời gian chuẩn bị cuối cùng cho những người sắp lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo – Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu – vào dịp lễ Phục Sinh. Ngày nay, thực hành này đã được khôi phục để trở thành một phần của Tiến trình Khai tâm Kitô giáo dành cho Người Trưởng thành.
Nguồn: Aleteia
Chuyển ngữ: Hoàng Nam | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên