
Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!”
Đây là lời tung hô vui mừng mà chúng ta sẽ dâng lên Chúa khi để Người ngự vào linh hồn mình: “Hosanna trên các tầng trời!”. Từ “Hosanna” không đơn thuần là lời ca ngợi, nhưng là lời khẩn cầu ơn cứu độ. Từ này bắt nguồn từ tiếng Do Thái, có nghĩa là “xin cứu” hoặc “xin cứu ngay bây giờ”. Gốc của từ này được tìm thấy trong Thánh Vịnh 118,25: “Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ”. Khi bước vào Tuần Thánh, chúng ta phải dâng lời cầu nguyện này cách chân thành, bởi nó chạm đến hai sứ điệp cốt lõi của tuần này: chúng ta cần một Đấng Cứu Độ, và Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Độ ấy.
Bạn có thực sự ý thức mình cần một Đấng Cứu Độ không? Trên bề mặt, có thể dễ dàng trả lời: “Có!” Nhưng nhận thức ấy sâu xa đến mức nào trong linh hồn bạn? Đôi khi, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ tinh vi khi nghĩ rằng: “Tôi là người tốt; tôi xứng đáng được lên Thiên Đàng.” Nhưng cách suy nghĩ ấy đi ngược lại với lời cầu “Hosanna!”
Khi tuyên xưng “Hosanna trên các tầng trời,” chúng ta đang thưa rằng: “Lạy Chúa, Đấng từ Trời cao ngự đến, xin cứu chúng con khỏi tội lỗi!” Để có thể cầu nguyện như vậy cách sâu sắc và đúng nghĩa, chúng ta cần nhận ra cách thẳm sâu rằng mình cần Đấng Mêsia. Nếu không có việc Nhập Thể, Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người, chúng ta sẽ không được cứu độ. Chúng ta sẽ chết trong tội lỗi và sống mãi trong khốn khổ. Sự thật này có thể khó chấp nhận, nhưng nếu hiểu được mầu nhiệm ấy, chúng ta mới có thể kêu lên: “Hosanna trên các tầng trời!”
Nhận ra nhu cầu mình cần một Đấng Cứu Độ là một kinh nghiệm khiêm nhường. Chúng ta phải nhìn nhận sự yếu đuối và bất lực của mình trong việc tự cứu lấy bản thân. Nhưng tin vui là chúng ta không phải tự cứu mình. Dù được mời gọi sống bác ái và thực thi việc lành, những hành vi ấy không phải là nguồn cứu độ – chính Đức Giêsu mới là nguồn cứu độ. Khi sống trong tình trạng ân sủng, chúng ta có đặc ân được tham dự vào công trình yêu thương của Người, bằng cách chia sẻ đức ái và lòng thương xót tuôn chảy từ Người đến chúng ta và qua chúng ta đến với người khác.
Cuộc khải hoàn tiến vào thành thánh Giêrusalem của Đức Giêsu là hình ảnh biểu trưng cho việc Người bước vào linh hồn bạn nhờ ân sủng. Khi Người đến với bạn, hãy trải những cành lá của lòng biết ơn và sự tôn kính trước mặt Người. Hãy kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con! Hosanna trên các tầng trời!” Nếu trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, bạn biết hạ mình và mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ cách trọn vẹn hơn vào linh hồn mình, thì những mầu nhiệm chúng ta tham dự trong Tuần Thánh này sẽ sinh nhiều hoa trái hơn. Những ngày trước Tam Nhật Thánh sẽ thôi thúc bạn dừng lại và suy niệm về điều sắp diễn ra. Thứ Năm Tuần Thánh mời gọi bạn tham dự sâu xa hơn vào Bữa Tiệc Thánh Thể, nơi ta được kết hiệp với Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Đức Kitô, đồng thời dẫn bạn đến một đời sống phục vụ khiêm nhường hơn theo gương Chúa. Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày có tính biến đổi mạnh mẽ nhất trong năm, khi chúng ta hiệp thông vào Hy Tế cứu độ của Thập Giá Đức Kitô. Chúng ta không cử hành Thánh Lễ ngày ấy, vì chính ngày ấy là khí cụ chuyển ban ân sủng của Thập Giá. Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày chờ đợi đầy hy vọng, và Chúa Nhật Phục Sinh là cao điểm phụng vụ cử hành sự chiến thắng của Đức Kitô.
Hãy suy niệm về tuần lễ sắp tới và quyết tâm bước vào từng ngày một. Hôm nay, hãy bắt đầu bằng sự khiêm nhường và nhìn nhận rằng bạn cần một Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Hãy kêu lên với Người và nài xin Người cứu bạn.
Hosanna, lạy Chúa Đấng Cứu Độ của con, Hosanna trên các tầng trời! Xin hãy đến và giải thoát con. Xin giúp con nhận ra nhu cầu tuyệt đối của con đối với hy tế cứu độ của Chúa trong đời sống mình, và biết mở rộng cửa tâm hồn để đón Chúa vào đền thờ linh hồn con cách trọn vẹn hơn. Hosanna trên các tầng trời! Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên