Đức Giáo Hoàng bất ngờ ghé thăm Dòng Tên tại Havana, Cuba

12033024_10153574265812508_1152541170480950842_n

Trước khi cử hành giờ Kinh chiều Chúa nhật ngày 20/09/2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có một chuyến thăm ngoài lịch trình đến với một giáo xứ do các tu sĩ Dòng Tên chăm sóc tại Havana. Đức Giáo hoàng đã dừng chân tại nhà thờ Nữ Vương khi đang trên đường đến nhà thờ chính tòa Havana để chủ sự giờ Kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh của giáo phận Havana.

Giáo xứ này cũng chính là trụ sở của Dòng Tên tại Cuba. Hiện tại, có 24 tu sĩ Dòng Tên đang phục vụ tại 8 giáo xứ và 2 nhà Linh thao. Họ cũng phục vụ trong mạng lưới Loyola gồm 5 trung tâm thăng tiến quyền con người theo đặc nét của linh đạo của thánh Inhaxiô.

Khi vừa đến nơi, Đức Giáo Hoàng đã được 3 em bé dâng tặng một bó hoa hồng trắng. Sau đó, ngài chào thăm các anh em cùng Dòng Tên với ngài trong bầu không khí thân tình và huynh đệ. Các cha các thầy Dòng Tên tại Cuba đã rất xúc động bởi chuyến thăm ngoài dự kiến này của Đức Thánh Cha.

In this photo taken on Sunday, Sept. 20, 2015, Pope Francis greets the crowd in front of the San Cristobal Cathedral, Havana, Cuba. Francis presided over the evening prayer service in Havana's 18th century cathedral, where he broke from prepared remarks and spoke off-the-cuff at length for the first time during his trip to Cuba. (L'Osservatore Romano Pool Photo/ANSA via AP)PopeFrancis-HavanaCathedral-2

Tưởng cũng nên nhắc lại về ít nhiều liên hệ giữa Dòng Tên và đất nước Cuba. Trước hết, nhà thờ chính tòa Havana, dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và thánh Cristobal, đã được các cha Dòng Tên khởi công xây cất hồi năm 1748, tức là cách đây 267 năm. Sau khi dòng Tên bị trục xuất khỏi Cuba vì “bị cáo buộc về âm mưu lật đổ chính quyền”, việc xây cất thánh đường vẫn được tiếp tục và hoàn thành sau 19 năm kiến thiết.

Hai anh em nhà Castro: Fidel và Raul đã từng theo học tại trường của Dòng Tên. Chính ông Raul khi đến thăm Đức Giáo Hoàng Phanxicô và được biết ngài cũng là một tu sĩ Dòng Tên nên đã khoe rằng: “tôi là học sinh trường các cha Dòng Tên.”

Chính vì liên hệ này mà hôm 20/9, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro và tặng ông một món quà đặc biệt gồm: một quyển sách và hai đĩa CD trong đó ghi các bài giảng và bài hát của cha Armando Llorente, SJ, một linh mục Dòng Tên và từng là thầy giáo của Fidel khi ông theo học tại trường dự bị Belen cho đến năm 16 tuổi. Trước khi qua đời năm 2010, cha Llorente đã công khai ngỏ lời muốn Fidel sám hối và trở lại.

Chỉnh Trần, SJ

12046851_10153574265762508_8518561864401724899_n 12043076_10153574265867508_3927251870270428083_n 12036804_10153574266017508_1488772367320856279_n 12039710_440359386166278_7417944337013276596_n

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *