Bài tập Mùa Chay – Bài 13: Phục vụ

Bài tập 13 – PHỤC VỤ

Tin Mừng cho người nghèo khó

 

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. – Luca 4:16–19

 

Ơn gọi Kitô hữu đích thực đều cần phải là ơn gọi phục vụ những người nghèo, túng thiếu và bị gạt ra bên lề. Thách thức của chúng ta là phân định cách Chúa kêu gọi mình – tức là hiểu được ai là người cần đến những món quà đặc biệt mà Chúa đã ban cho chúng ta để phục vụ họ.

 

Truyền thống Công giáo của chúng ta có một số hình thức phục vụ, được gọi là các công việc bác ái về thể xác và tinh thần.

 

Các công việc bác ái về thể xác là:

  • cho kẻ đói ăn
  • cho kẻ khát uống
  • cho kẻ rách rưới ăn mặc
  • cho khách đỗ nhà
  • thăm viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
  • chuộc kẻ làm tôi
  • chôn xác kẻ chết

Các công việc bác ái về linh hồn là:

  • lấy lời lành mà khuyên người
  • mở dạy kẻ mê muội
  • răn bảo kẻ có tội
  • yên ủi kẻ âu lo
  • nhịn kẻ mất lòng ta
  • tha kẻ dể ta
  • cầu cho kẻ sống và kẻ chết

 

Điều rõ ràng trong các sách Tin Mừng là Chúa Giêsu luôn hành động có mục đích trong sứ vụ của mình: giảng dạy và chữa lành; đến với những người bị gạt ra bên lề và thách thức những người có quyền thế; kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để chuẩn bị đón nhận lòng thương xót và sự phán xét của Chúa. Ngài đã thực hiện sứ vụ với người nghèo – cả những người thiếu thốn vật chất lẫn những người chưa biết đến Chúa. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là Ngài làm những điều ấy mà không màng đến bản thân. Nói một cách ngắn gọn, Ngài tự do. Ngài phó mình cho ân sủng của Thiên Chúa, đón nhận cái chết với sự bình thản, và cuối cùng, Ngài chứng tỏ rằng Thiên Chúa có thể chiến thắng cả sự chết.

Cầu nguyện

Trong tuần thứ hai này, hãy cầu nguyện “Xin giúp con trở nên giống Chúa Giêsu hơn”. Hãy đặt mình vào các câu chuyện trong Tin Mừng và tưởng tượng rằng bạn đang ở đó, tham gia vào những sự kiện ấy. Bạn nghe thấy gì khi lắng nghe Chúa Giêsu? Bạn thấy gì khi quan sát cách người khác đón nhận lời Ngài? Sẽ như thế nào nếu bạn là Chúa Giêsu? Hãy dùng mọi giác quan để làm cho những cảnh tượng ấy trở nên sống động và viết ra cảm nhận của bạn sau đó.

Hành động

Hãy đưa ra một cam kết cụ thể để thể hiện mong muốn trở nên giống Chúa Giêsu. Có thể đó là việc đeo thánh giá hoặc chia sẻ điều gì đó về đức tin của bạn trên mạng xã hội. Hãy chú ý đến những phản hồi bạn nhận được: một số tích cực, một số tiêu cực – giống như những phản ứng mà Chúa Giêsu đã nhận được. Chỉ đơn giản là ghi nhận những phản ứng đó và đưa chúng vào lời cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã làm.

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần II: “Exercise 13: Glad Tidings to the Poor”

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan  | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Bài tập Mùa Chay – Bài 11: Người bệnh cần Thầy Thuốc

Phần II – Chúa Kitô mời gọi tôi phục vụ Xin giúp con trở nên …

Chính Chúa là Đấng Phù Trợ con

Khi đọc Thánh Vịnh 26 con đặt mình vào những hoàn cảnh của vua Đavid, …