Biết mình, biết Chúa

Có một vị Thánh kia quá đỗi bình thường bởi: ngài chẳng có tài năng gì, học hành thì yếu kém, thi cử thì lận đận, nói năng thì chẳng giỏi giang, lại còn bị nhiều người ghét bỏ chế giễu. Tuy nhiên, có một điều vị thánh ấy biết: “tôi vẫn được Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã chịu chết vì tôi, hi sinh cho tôi”. Tôi chẳng lấy gì làm hổ thẹn vì có Chúa ở cùng ngài. Vị thánh ấy là Thánh Gioan Vianey.

Hẳn nhiều người chúng ta còn nhớ lời của Mẹ Maria trong kinh Manificat: “Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường song hạ bệ những ai quyền thế”. Điều ấy thật đúng nơi hình ảnh thánh Gioan Vianey. Quả thực, chúng ta đều biết, Ngài là một vị thánh đáng kính trong Giáo hội, được các Cha sở nhận làm Đấng bảo trợ. Ngài đáng kính không phải vì Ngài giỏi giang, tài năng hơn người song vì nhân cách của Ngài, cách Ngài hành xử trong cuộc sống với đàn chiên của mình; cách ngài để cho ý Chúa thể hiện trên chính cuộc đời mình. Làm sao ngài có thể để ý Chúa được thể hiện nếu không phải là nhờ ơn Chúa, ngài đã nhận biết mình là ai trước Thiên Nhan nhờ sự khiêm hạ?!

Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, biết điều Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời của con. Amen!

[youtube]https://youtu.be/k4v54npmzpg[/youtube]

Giuse Nguyễn Văn Lương, S.J.

Kiểm tra tương tự

Những trải lòng của một người đã vượt qua thói cầu toàn

Khi nói đến chủ đề cầu toàn, tôi có đôi điều muốn chia sẻ. Kinh …

10 điều người đàn ông nên tìm kiếm nơi một người phụ nữ

Nhan sắc bề ngoài quan trọng như thế nào? Dựa theo Kinh Thánh, đó không …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *