Cùng Chúa chăm sóc và thăng tiến Đời Ta

Sinh ra làm người là hồng ân lớn lao; sống làm người trong ân sủng của Chúa với từng bước thăng tiến là hồng ân kế tiếp Chúa ban. Sinh hoa kết trái tốt lành trong đời đưa lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho người và cho ta là đời sống Chúa mong ước nơi từng người chúng ta. Chiêm ngắm cả cuộc đời với nhiều cung bậc của cuộc sống cùng biết bao hoa trái trong đời, ta chân nhận Chúa yêu ta biết bao. Thánh Vịnh gia đã thốt lên rằng: “Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái (Tv 85,13).

 

Nhưng ai ai cũng biết, để mảnh đất đời ta trổ sinh hoa trái, và để ta trở nên con cái đích thật của Chúa, mỗi người phải ý thức cộng tác với Chúa. Thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales nói: Khi tạo thành vạn vật, Thiên Chúa, Đấng đã truyền cho cây nào sinh quả nấy theo từng loại. Cũng vậy, Người truyền cho các Kitô hữu là những cây sống động trong Hội Thánh của Người phải sinh hoa trái đạo đức tuỳ theo phẩm chất, tuỳ theo hoàn cảnh sống và ơn gọi của mỗi người” (Trích bài đọc giờ kinh sách ngày 24.1, kính thánh Phanxicô thành Sales).

 

Như thế, là tạo vật của Chúa, là tác phẩm của Chúa tạo nên, ta cũng là người cộng tác tích cực với Chúa xây dựng và chăm sóc đời ta. Cộng tác với Chúa là thế nào? Các Giáo Phụ Sa Mạc mời gọi ta nỗ lực chiến đấu hết sức mình trong ân sủng của Chúa. Câu chuyện đơn sơ để lại cho chúng ta bài học: “Một anh em xin Giáo Phụ Sa Mạc Arsenius một lời khuyên. Cụ già Arsenius trả lời người anh em: “Con hãy chiến đấu hết sức của con, để cố gắng nội lực của con tương hợp với ý Chúa muốn; sau đó con sẽ vượt thắng được mọi thử thách đến từ bên ngoài” (Apophthegmata. Số 47).

 

Ngoài ra, cộng tác với Chúa còn là tinh thần hiền lành khiêm tốn, ngoan ngùy dễ bảo trước Đấng Tạo Thành nên ta. Thánh Giáo Phụ Irênê thành Lyon nói rằng: “Nếu ngươi là tác phẩm của Thiên Chúa, hãy đón đợi bàn tay của nghệ sĩ đã tác tạo ra ngươi, Đấng làm nên mọi sự đúng thời, đúng buổi đối với ngươi, kẻ được tạo thành. Hãy dâng lên Người một trái tim dịu hiền, dễ dạy và hãy giữ hình dáng mà nhà Nghệ Sĩ đã tặng cho ngươi, hãy giữ nơi ngươi độ ẩm của Người để không đâm ra khô cứng và đánh mất dấu vết các ngón tay Người” (Chống các lạc giáo IV. 39,2-4. Trích từ Hamman A.G. Để đọc các Giáo Phụ. T. 48).

 

Như là một bài tập đơn sơ để giúp ta cộng tác với Chúa chăm sóc và thăng tiến đời ta, mỗi ngày mời bạn dành ra 15 phút đọc một đoạn sách thiêng liêng hữu ích và 15 phút cầu nguyện với Chúa.

Cũng xin mời bạn dâng lên Chúa “5 chiếc bánh và 2 con cá” qua việc làm bác ái yêu thương giúp đỡ người đang gặp thiên tai, đang sống trong đau khổ và bất hạnh.

 

Lạy Chúa, Chúa mong chúng con được sống và sống dồi dào, bằng cách chúng con ý thức nỗ lực cố gắng hết sức mình trong ơn gọi là tu sĩ, ơn gọi là giáo dân; và Chúa cũng chờ đợi chúng con biết hiền lành và khiêm tốn vâng phục sự hướng dẫn của Chúa.

Xin Chúa ban đủ ơn cần thiết cho chúng con trên hành trình thăng tiến đời sống Đức Tin.

Lạy thánh Irênê thành Lyon và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Kiểm tra tương tự

10 Ý tưởng giúp các mẹ nạp lại năng lượng

Làm mẹ không bao giờ dễ dàng. Dưới đây là những ý tưởng từ những …

Đức Mẹ và kinh nghiệm của ta về Thập Giá

  Chúng ta có thể nói về sự cứu độ dưới hai góc độ: khách …