Đức Thánh Cha Piô XII tin rằng sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức là phương thuốc hoàn hảo để chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa duy vật trên thế giới.
Khi suy ngẫm về lễ kỷ niệm 100 năm các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Piô XII tin chắc rằng Mẹ Maria nắm giữ chìa khóa để chống lại chủ nghĩa duy vật.
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa duy vật
Năm 1958, ngài thể hiện sự đau buồn khi xã hội ngày càng bị ám ảnh bởi vật chất, dẫn đến sự suy giảm giá trị đời sống con người.
“Chủ nghĩa duy vật không chỉ giới hạn trong những triết lý bị lên án, vốn chi phối đường lối chính sách và nền kinh tế của phần lớn nhân loại. Nó còn tạo ra sự ham mê tiền bạc, gây ra hỗn loạn với sự phát triển của các doanh nghiệp hiện đại. Đáng tiếc thay, chủ nghĩa này có vai trò then chốt trong nhiều quyết định quan trọng của đời sống con người. Nó thể hiện qua việc sùng bái thân xác, ham mê tiện nghi thái quá, và chạy trốn khỏi mọi khổ hạnh của cuộc sống. Nó cổ xúy thái độ coi thường sự sống con người, thậm chí cả những sinh mạng bị hủy diệt trước khi được chào đời. Chủ nghĩa duy vật này còn bộc lộ qua việc tìm kiếm khoái lạc vô độ, phô trương một cách trơ trẽn và tìm cách dụ dỗ những tâm hồn còn trong trắng qua sách báo và giải trí. Nó bộc lộ qua sự thờ ơ với tha nhân, qua lòng ích kỷ chà đạp lên người khác, trong sự bất công tước đoạt quyền lợi của con người – nói tóm lại, nó tạo nên một lối sống chỉ biết lấy thịnh vượng vật chất và những thỏa mãn trần thế làm thước đo cho mọi sự.”
Đối với Đức Giáo Hoàng Piô XII, sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức chính là kim chỉ nam để chống lại những cám dỗ này trong xã hội.
“Trong một xã hội hầu như không nhận thức được những căn bệnh đang tàn phá từ bên trong, một xã hội che giấu những khốn khổ và bất công dưới vẻ ngoài hào nhoáng, lấp lánh và yên bình, thì Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Đấng không vương tội lỗi, đã hiện ra với một trẻ thơ vô tội. Với lòng trắc ẩn của một người mẹ, Mẹ nhìn xuống thế giới này – một thế giới đã được Con Mẹ cứu chuộc bằng giá máu của Người, nơi mà tội lỗi vẫn gây ra biết bao đổ vỡ mỗi ngày – và ba lần Mẹ tha thiết kêu gọi: ‘Hãy sám hối, sám hối, sám hối!’ Mẹ còn kêu gọi những hành động bên ngoài: ‘Hãy hôn lên mặt đất để đền tội cho các tội nhân.’ Và cùng với cử chỉ ấy, Mẹ nhắn nhủ một lời cầu nguyện: ‘Hãy cầu nguyện với Chúa cho các tội nhân.’”
Hãy đến với Mẹ Maria!
Đức Piô XII coi việc ăn năn đền tội là một vũ khí quan trọng chống lại chủ nghĩa duy vật. Bên cạnh đó, Ngài còn khuyến khích mọi người hãy đến với Mẹ Maria, vì Mẹ có thể dẫn dắt chúng ta trở về với Thiên Chúa.
Quy tụ bên chân Đức Trinh Nữ, lắng nghe lời khuyên nhủ của Mẹ, các Kitô hữu trước tiên sẽ nhìn sâu vào chính mình và cố gắng nhổ bỏ khỏi lương tâm những phán đoán sai lầm và những thôi thúc ích kỷ, vì họ hiểu rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ chỉ là một lời giả dối nếu không được thể hiện bằng tình yêu cụ thể đối với anh em mình.
Hãy đến với Mẹ, hỡi những ai đang bị nghiền nát bởi cảnh nghèo khó cùng quẫn, những phận người mỏng manh trước những khắc nghiệt của cuộc sống và sự thờ ơ của con người. Hãy đến với Mẹ, hỡi những ai đang chịu đau khổ và lương tâm bị thử thách. Hãy đến với Mẹ, hỡi những bệnh nhân và người tàn tật yêu dấu, những người luôn được đón tiếp và tôn trọng tại Lộ Đức như những chi thể chịu đau khổ của Chúa chúng ta. Hãy đến với Mẹ và nhận lãnh sự bình an trong tâm hồn, sức mạnh để chu toàn bổn phận hằng ngày, niềm vui để dâng hiến hy sinh của anh chị em.
Trên hết, nếu muốn chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa duy vật ngay trong tâm hồn mình, chúng ta phải đến với Mẹ Maria và để Mẹ trở thành Nữ Vương của lòng ta.
Nguồn: Aleteia
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Hoàng Quân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên