[Hạnh Các Thánh] Ngày 05.01: Hãy giữ đèn tiếp tục cháy như trái tim của Thánh Gioan Newman

 

Có những sức mạnh khó để nhìn thấy nhưng lại nó lại là thứ đẩy chúng ta tiến về phía trước với những quãng rất xa mà chúng ta không ngờ. Đó là lòng khao khát được sống cho tiếng gọi trong lòng mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Newman đã dệt một hành trình ơn gọi tuyệt vời như vậy trong tiếng gọi trở nên người linh mục của Chúa trong những năm của thế kỷ 19 tại Prachittz, Bohemia. 

 

Gioan Nepomucene Newman sinh ngày 28 tháng 3 năm 1811. Sau khi hoàn thành chương trình chủng viện, ngài mong chờ để được thụ phong linh mục nhưng hoàn cảnh lúc bây giờ tại Bohemia dư thừa linh mục, vì vậy ước mơ ấy phải tiếp tục đi tìm con đường cho chính mình để được chắp cánh xa hơn. Cuối cùng, ngài đã vượt ngàn trùng xa cách đến New York để xin được truyền chức linh mục và thế là cuộc đời sống cho ước mơ ấy bắt đầu định hình rõ nét hơn từ đây. Thánh nhân được thụ phong linh mục ngày 28 tháng 6 năm 1836, tai New York. Bốn năm sau, ngài xin gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế, là cộng đoàn giúp đỡ những người bị bỏ rơi, nâng đỡ người bên lề thời bấy giờ. 

 

Thánh Gioan Newman là một con người có nghị lực, kiên định và có một đời sống kết hợp với Chúa. Cùng với khả năng ngôn ngữ hơn người, thánh nhân đã trở thành một nhà Thừa sai năng động, trung thành và sáng tạo trong mục vụ. Ngài yêu mến người di dân, các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi. Trong thời kỳ di dân của người Ái Nhĩ Lan tại Mỹ, ngài đã tìm mọi phương thế hữu hiệu để giúp cho họ có nơi thờ phượng, duy trì đời sống đức tin. Với tư cách là một Giám mục, Ngài rất lưu tâm đến việc giáo dục, các tài liệu ghi chép lại rằng thời kỳ của ngài trường đại học công giáo được nâng lên từ con số đơn vị lên đến hàng trăm. 

 

Cuộc đời thánh thiện, hết lòng vì con người của Ngài đã được lãnh nhận triều thiên vinh hiển vào ngày 19 tháng 6 năm 1977 – Đức Giáo Hoàng Phao Lô VI đã nâng ngài lên bậc hiển thánh. 

 

***

Từ một tiếng gọi, và rồi có biết bao nhiêu câu chuyện đẹp đẽ được con người kể lại, đó cũng là cách mà bản thân mỗi người chúng ta giữ lửa của lòng mình. Chiêm ngắm cuộc đời của thánh Gioan Newman cho chúng ta thật nhiều cảm hứng để bắt chước cách đáp lại tiếng gọi trong lòng mình. Nếu như khi Giáo Hội địa phương của ngài trả lời rằng: “Hiện nay nhu cầu linh mục không còn cần thiết nữa” và rồi Newman dừng lại ước mơ, có lẽ ngày hôm nay chúng ta không có một câu chuyện thánh thiện như thế này để kể cho nhau nghe. Kiên trì với ước mơ là một quà tặng thật đáng để chúng ta trân trọng. Ngọn lửa vẫn cháy trong lòng nhưng nó cũng dễ dàng bị tắt vội từ những hoàn cảnh bên ngoài, gia đình, lịch sử… Bạn có đang giữ cho mình một ngọn lửa trong lòng không? Từ ánh lửa ấy bạn muốn thế giới nhìn thấy vũ điệu nào của bạn. Cùng với ân sủng Chúa, chỉ riêng mình bạn mới có thể tạo nên một hình hài cho riêng nó. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giám mục Gioan Newman, xin Chúa cho mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh và tình yêu để luôn giữ cho ngọn đèn bên trong chúng ta luôn cháy mãi cho đến ngày cuối cùng của hành trình đức tin.

 

Truyền thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Thánh Phaolô có thực sự ngã ngựa trong cuộc hoán cải không?

Một trong những hình ảnh rất phổ biến của nghệ thuật Kitô giáo, đó là: …

[Hạnh Các Thánh] Ngày 25.01: Học gương sám hối như Thánh Phaolô Tông đồ

Tiểu sử Toàn thể cuộc đời của Thánh Phaolô có thể nói hệ tại ở …