[Hạnh Các Thánh] Ngày 10.01: Học sống có mục đích như Thánh Grêgôriô ở Nyssa

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh thiện, có lẽ đó là một lời chúc phúc tuyệt vời mà nhiều người chúng ta thường ước mong. Thánh Grêgôriô sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, là con của hai vị Thánh Basil và Emmilia, lớn lên dưới sự dẫn dắt của anh là Thánh Basiliô Cả và người chị Macria. Môi trường tốt lành từ nơi gia đình ấy đã giúp Grêgôriô thụ hưởng nhiều nhân đức cao quý từ những người thân yêu. Grêgôriô rất thành công trong việc học, vì vậy sau khi là giáo sư hùng biện, ngài được khuyến khích để đóng góp tài năng của mình cho Giáo Hội. Ngài được chọn làm Giám mục năm 372, đây là thời kỳ căng thẳng của Giáo Hội trong việc đối phó với bè rối Ariô, vốn là bè rối chống đối Thiên tính Đức Kitô.

 

Cùng với anh trai mình là Thánh Basiliô Cả, Ngài đã đóng góp rất nhiều trong việc giải quyết bè rối Ariô thời bấy giờ. Như lời chia sẻ trong các tác phẩm của ngài: “Mục đích tối cao trong việc nghiên cứu thần học của ngài là không để cuộc sống bị lôi cuốn vào những điều vô ích nhưng tìm ra ánh sáng giúp ngài phân định điều gì thực sự đáng giá và bền vững”. Cuộc đời ấy đã để lại những công trình thần học vĩ đại. Ngài được xem là cha đẻ của chủ nghĩa thần bí và có nhiều đóng góp quan trọng trong hệ thống đan viện. 

***

 

Chính một lí do rất rõ ràng: “Sống luôn luôn có mục đích” là kim chỉ nam cho mọi thành tựu và sự nghiệp của Thánh Grêgôriô. Trong bài giảng tại buổi tiếp kiến chung, Đức cố Giáo Hoàng Benedictô XVI đã chia sẻ rằng: “Thánh Grêgôriô đã để lại cho chúng ta bài học quan trọng: sự hoàn thiện trọn vẹn của con người bao gồm sự thánh thiện, trong một cuộc sống được sống cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa, do đó cũng trở nên ánh sáng chiếu tỏa cho người khác và thế giới”. Lời chia sẻ khôn ngoan ấy có lẽ phần nào cũng đang mời gọi chúng ta hôm nay. Gương nhân đức của Thánh Grêgôriô nhắc nhở chúng ta một lần nữa đào sâu hơn mục đích cao cả của cuộc đời mình. Để rồi, mỗi người chúng ta có thể khám phá được niềm vui trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa ấy. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói với người trẻ: “Bạn có thể có khuyết điểm, lo lắng, thậm chí là tức giận nhưng đừng quên rằng cuộc sống của bạn là sự vĩ đại nhất thế giới”. Và dĩ nhiên, sự vĩ đại ấy sẽ trở nên như thế nào nó nằm trong lòng bàn tay của bạn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Grêgôriô, chúng ta hãy cầu xin cho mình luôn biết sống có mục đích để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chính mình.

 

Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Khởi Đầu Mới | Suy tư Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Mt 3,13-17; Is 42,1- 4.6-7; Cv 10,34-38) KHỞI ĐẦU …

Công nghị Hồng y đầu tiên dưới triều Đức Thánh Cha Lêô XIV

  Vào lúc 16 giờ chiều thứ Tư, ngày 7/1/2026, tại Hội trường Thượng Hội …