
Tiểu sử
Những vẻ đẹp âm thầm thường để lại một ấn tượng rất sâu trong tâm hồn con người, như loài hoa giọt tuyết bỗng nở rộ trong tảng băng lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá, hay như đóa hoa quỳnh chỉ nở trong khoảnh khắc tĩnh mịch của màn đêm khuya khoắt. Khi những hình ảnh này đưa vào đôi mắt ai đó đều mang đến một cảm giác của sự ngạc nhiên, thu hút. Cảm giác khiến người gặp muốn ở lại đó lâu hơn để tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ của đất trời. Cuộc đời của Thánh Phaolô ẩn tu mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng để lại trong lòng Giáo Hội về một dấu ấn âm thầm ấy. Cuộc đời ấy, tuy âm thầm nhưng lại đẹp và có sức ảnh hưởng lớn lao.
Thánh Phaolo Ẩn tu sinh ở Ai Cập. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc 15 tuổi. Phaolô là một thanh niên có học thức và đạo đức. Trong thời kỳ bách hại của vua Denis ở Ai Cập năm 250, ngài buộc phải trốn tránh trong nhà của một người bạn. Sau đó sợ rằng người anh rể của mình sẽ đi tố cáo, ngài trốn vào sa mạc và ở trong một cái hang. Dự định của ngài là sẽ trở về nhà sau khi việc bách hại bị chấm dứt. Vậy mà, cái êm đềm của sự cô quạnh và cái sung sướng của sự chiêm niệm đã khiến ngài thay đổi ý định ban đầu.
Thánh An tôn làm chứng cho cuộc đời và cái chết thánh thiện của Thánh Phaolô ẩn tu. Bị cám dỗ cho rằng mình là người đầu tiên phụng sự Thiên Chúa nơi hoang dã, Thánh Antôn xin Thiên Chúa soi sáng để được biết điều ấy. Cuối cùng, Thánh Phaolô là người giúp ngài trả lời mọi câu hỏi ấy. Đến cuối đời, Thánh Antôn là người đã chôn cất Thánh Phaolô, khi ngài qua đời năm 130 tuổi. Thánh Phaolô được coi là vị ẩn tu đầu tiên.
Ngày lễ kính nhớ ngài được cử hành trong Giáo Hội Đông Phương và ngài còn được nhắc đến trong nghi thức phụng vụ của Giáo Hội Coptic và Armenia.
***
Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống
Khi thế giới ngoài kia vẫn thúc giục chúng ta, hãy tăng tốc, hãy thật hoành tráng, thật kêu thì cuộc đời của các Thánh nhân như một quả lắc đồng hồ gợi nhắc chúng ta về sự âm thầm. Bởi vì cuộc đời các ngài đã sống giá trị ấy cách thật đáng được ca ngợi. Không cần lời tung hô, không cần được công nhận nhưng cuộc đời các ngài để mọi người được gọi là một cuộc đời đáng để sống. Ngày hôm nay, mời bạn hành hương cùng cuộc đời của Thánh Phaolô ẩn tu để khám phá vẻ đẹp của một đời ẩn dật, âm thầm. Đôi khi, những giá trị rõ ràng như sự nổi tiếng, thành công, địa vị khiến chúng ta quên mất những giá trị vô hình như sự âm thầm lặng lẽ trong cuộc sống. Ai đó đã từng nói rằng, để ở yên trong một thế giới của sự âm thầm, ẩn dật đòi hỏi con người đó phải có bản lĩnh. Tưởng chừng như đó là một nghịch lý, thế nhưng nó lại là một sự thật dễ dàng để hiểu. Cuộc đời của bạn có khi đã đi được một chặng dài, có khi cũng đang vừa bắt đầu nhưng bạn có thể hiểu những hỉ nộ ái ố của phận người. Để âm thầm, để lặng lẽ giữa một đám đông hỗn loạn ngoài kia đòi hỏi bạn phải có một sức mạnh bên trong đủ. Những lôi kéo của khuynh hướng tự nhiên luôn dẫn bạn vào những cuộc đấu tranh trong chính tâm hồn bạn mỗi ngày.
Thánh Phaolô sau khi chạm được giá trị vĩnh cửu của đời sống chiêm niệm, ngài đã chọn lựa cuộc đời ẩn tu. Yên lặng không phải là không chuyển động, nhưng năng động của tâm hồn ấy là những lời cầu nguyện miệt mài, là tâm hồn luôn gắn bó trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Đó cũng là sức mạnh để giữ tâm hồn thánh nhân sống hạnh phúc trong sự âm thầm và kín đáo. Để rồi, đến hôm nay, mọi người gọi ngài là vị ẩn tu đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Phaolô ẩn tu, xin cho chúng ta biết cân bằng giữa những hoạt động bên ngoài và một tâm hồn đủ lặng lẽ để trở về với chính mình mỗi ngày.
Truyền Thông Dòng Tên