
Tiểu sử
Thánh Phanxicô sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 tại lâu đài Thorens, Savoy. Cha của Phanxicô dự định cho chàng là một luật sư để có thể thế chỗ ông trong nghị viện, tỉnh Savoy nước Pháp. Vì lý do đó, Phanxicô được gửi đến Padua để học luật. Sau khi đậu bằng tiến sĩ , chàng trở về nhà, và đúng lúc ấy, chàng có ý định muốn đi tu làm linh mục. Dĩ nhiên, cha mẹ chàng chống đối kịch liệt, và phải mất một thời gian khá lâu sau khi Phanxicô kiên trì thuyết phục thì ông bà mới đồng ý.
Sau khi được thụ phong linh mục, cha Phanxicô được đặt làm nhà hộ giáo của địa phận Geneva, sau này nơi đó là trung tâm phát xuất tà thuyết Calvin. Ngài được sai đi để hoán cải những người theo tà thuyết này, nhất là ở quận ly Chablais. Qua lời giảng và qua việc phân phát những tài liệu nhỏ do ngài viết để giải thích giáo lý thật của Công Giáo, ngài rất thành công. Khi 35 tuổi, ngài là Giám mục của Geneva. Trong khi điều hành giáo phận, ngài tiếp tục rao giảng, nghe xưng tội và dạy giáo lý cho trẻ em. Sự nhân từ của ngài đã đưa được nhiều linh hồn về với Chúa. Ngài thường được gọi là “Vị Thánh Lịch Thiệp”, vì sự hiền lành và nhân từ nơi cách sống của ngài. Mọi người luôn cảm nhận được sự đối xử ân cần và bản chất tốt lành của ngài. Ngài là tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng: “Khởi đầu đời sống đạo đức” và “Luận án về Tình Yêu Thiên Chúa”.
Mặc dù sự bận rộn và cuộc đời ngắn ngủi của ngài, Đức Cha Phanxicô đã cộng tác với thánh Jeanne Frances de Chantal để thành lập “Nữ Tu Dòng Thăm Viếng”. Các nữ tu này thi hành nhân đức mà Đức Maria đã làm gương khi đến thăm người chị họ là bà Elisabeth: khiêm tốn, đạo đức và giúp đỡ lẫn nhau.
Đức Cha Phanxicô qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1622 tại Lyons, Pháp và được mai táng tại Annecy. Đức Giáo Hoàng Alexander VII đã tôn phong chân Phước cho Phanxicô de Salêsiô ngày 8 tháng 1 năm 1662, ba năm sau ngày 19 tháng 4 năm 1665, ngài được nâng lên hàng hiển thánh. Thánh Phanxicô Salêsiô được tuyên phong là Tiến Sĩ Hội Thánh do Đức Giáo Hoàng Piô IX vào ngày 16 tháng 11 năm 1871. Lễ kính thánh nhân được cử hành vào ngày 24 tháng 1, là ngày kỷ niệm cải táng của ngài.
***
Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống
Sống lại từng nhân đức nơi cuộc đời của Thánh Phanxicô Salesiô, chúng ta được mời gọi để nhìn sâu hơn vào cung cách hiền lành và hài hòa của thánh nhân. Có những nét đẹp nơi cuộc đời của những con người không thể được viết ra một cách rõ ràng trên từng trang giấy, nhưng nó lại mang một giá trị vững bền theo thời gian. Điều này dường như khá gần gũi với cách ứng xử hiền lành, hài hòa và dễ mến của Thánh Phanxicô de Salêsiô. Sự hiện diện của ngài đã để lại trong trái tim những ai ngài gặp gỡ một sự bình an sâu thẳm bền lâu.
Ngày hôm nay, trong ngày mừng lễ của ngài chúng ta hãy cùng học hỏi về nhân đức đáng quý này. Hiền lành và hài hòa không chỉ mang lại bình an trong trái tim của người ấy mà khởi tạo một bầu khí hòa bình mọi nơi người đó hiện diện. Tuyệt vời làm sao khi thế giới nơi mà con người đối xử với nhau bằng sự tử tế, bình an và hòa nhã. Để trao ban sự bình an này, mỗi chúng ta cần có sự bình an trong tâm hồn mình. Có lẽ đó là một thách đố không hề nhỏ, điều này sẽ được hình thành khi chúng ta tập cho mình một sự ý thức về sự hiền lành, hài hòa trong từng cách ứng xử nho nhỏ hằng ngày. Dần dà, khuôn mặt của sự an hòa lịch thiệp ấy sẽ được nhìn thấy trong trái tim chúng ta và nơi những người chúng ta gặp gỡ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô de Salêsiô, cầu chúc bạn tìm thấy món quà hiền lành và hài hòa này trong sâu thẳm tâm hồn mình nhé.
Truyền Thông Dòng Tên