Chiều thứ Bảy, ngày 06/09/2025, Học viện Thánh Giuse Dòng Tên (SJJS) hân hoan tổ chức Lễ Khai Giảng năm học mới 2025-2026 trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng. Năm nay, Học viện đón 175 học viên (chính quy và tự do), bao gồm quý tu sĩ nam nữ đến từ 15 dòng tu, tu hội và một số anh chị em giáo dân. Đây là năm thứ 6 SJJS mở rộng cánh cửa học tập đón các nữ tu và giáo dân, tiếp nối sứ mạng giáo dục theo linh đạo Thánh I-nhã. Không chỉ là nơi truy tầm tri thức và đào tạo khoa học thánh, mái trường của Thánh Giuse – SJJS còn là môi trường để các học viên cùng nhau đào sâu kinh nghiệm đức tin, khám phá Thiên Chúa trong mọi sự và nuôi dưỡng hành trình đời tu.
Trước Thánh lễ Khai Giảng, Ban Giám hiệu Học viện đã có buổi gặp gỡ với quý Bề trên các Dòng tu có học viên đang theo học. Song song đó, các học viên bước vào buổi sinh hoạt đầu năm, thắt chặt tình huynh đệ và bầu cử Ban Đại diện học viên.
Thánh lễ tạ ơn và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho Niên học mới diễn ra tại Nhà nguyện Học viện do cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J – Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam chủ tế; quý cha trong Ban Giám Hiệu, quý cha Dòng Tên cùng quý cha Bề trên các hội dòng, quý cha giáo đồng tế. Tham dự Thánh lễ còn có quý giáo sư, các học viên và thân hữu trường SJJS, cùng đại diện các nhóm thuộc hệ sinh thái SJJS: Câu lạc bộ đọc sách (IRC), Trường học Đức tin dành cho Người trẻ (YSOF), Chương trình Thần học giáo dân (SOH), Sinh viên Công Giáo vùng Thủ Đức…
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Trần Thanh Tân, S.J. – Giám học khối Thần học, khởi đi từ bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ (Cv 2,1-11) đã chia sẻ về tâm tình cần có trong năm học mới. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống và được ban cho các môn đệ dưới hình những lưỡi lửa. Kể từ phút giây lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ rời bỏ căn phòng đóng kín để công khai rao giảng về Đức Giêsu Kitô. Cũng vậy, trong Thánh lễ Khai giảng hôm nay, chúng ta quy tụ nhau nơi đây và chung một tâm tình như các môn đệ năm xưa, xin Chúa Thánh Thần thắp sáng các học viên SJJS bằng ngọn lửa của Ngài. Để rồi, khi đã được thắp lửa và đốt nóng, mỗi người lại chia sẻ ngọn lửa ấy cho nhau và cho người khác, qua 2 nhân đức cụ thể là sự lắng nghe và đức khiêm nhường.

Qúy giảng viên sau khi đã gặp gỡ và lắng nghe Chúa ở chiều sâu của suy tư và cầu nguyện, thì khiêm nhường chia sẻ với các học viên những gì tinh anh nhất của bản thân qua chuyên môn mình phụ trách khi mang trong mình khối óc và con tim của chính Thiên Chúa. Các học viên sau khi kiên nhẫn đọc các tài liệu và chăm chú lắng nghe quý giảng viên, cũng khiêm nhường trao đổi và thâu nhận trên hành trình cùng nhau tìm kiếm tri thức và truy tầm khoa học thánh. Việc giảng dạy và học tập tại SJJS, chắc chắn không phải là đường một chiều hay độc thoại, nhưng là hành trình của đối thoại và phân định. Với sự thinh lặng của lắng nghe và sự khiêm nhường của đón nhận, cả quý giảng viên và các học viên cùng nhau lan tỏa ngọn lửa đã được trao ban và thủ đắc tới người nghe và làm cho ngọn lửa ấy lớn lên nơi chính mình cùng tha nhân. Học dưới mái trường của Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ được sống kinh nghiệm “Babel mới” vì Chúa Thánh Thần đã đến để liên kết mọi sắc tộc và ngôn ngữ, cùng hiểu một tiếng nói chung, đó là đức tin vào Đức Giêsu. Từ đó, mỗi người nỗ lực đồng hành với Giáo Hội và mở lòng ra với thế giới.
Sau bài giảng, cha Giám đốc cùng quý giáo sư trong ban giảng huấn của SJJS tuyên xưng đức tin và hứa trung thành với Giáo huấn của Hội Thánh liên quan đến đức tin và phong hóa.

Thánh lễ khép lại, cộng đoàn cùng chụp những bức hình lưu niệm và chia sẻ bữa ăn Agape trong tình thương mến tại Hội trường và khuôn viên Học viện. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse – bổn mạng Học viện luôn đồng hành và chúc phúc cho niên học mới 2025-2026. Ước mong SJJS luôn là một mái nhà và một trường học mở ra cho tất cả những ai mong muốn đặt đời sống-sứ mạng của mình nhằm phục vụ cho Giáo Hội và thế giới.
Bài viết: Văn Quynh, S.J
Hình ảnh: Xuân Tọa, S.J

