Kỷ niệm hai năm Cung Hiến Nhà Thờ GX Tạo Tác

Cách đây 2 năm, ngày 11 tháng 01 năm 2011 – công trình xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác hoàn tất sau 19 tháng thi công, với bao công sức, nỗ lực, tiền của của Cha Gioan Baotixita, của bà con giáo dân, và của quí ân nhân xa gần… Toàn thể giáo xứ hân hoan đón Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Cha Giuse Phạm Thanh Liêm – Giám Tỉnh Dòng Tên, Cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, Quý Cha Dòng Tên, Quý Cha trong giáo phận, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Ân nhân, và bà con giáo dân đến dâng thánh lễ cung hiến nhà thờ. Đức Cha Cosma đã ưu ái chọn cho giáo xứ một ngày rất đặc biệt: 11 – 1 – 11 – một ngày có tới 5 số 1 để làm lễ cung hiến. Và từ đó, hàng năm, ngày 11 tháng 1 – kỷ niệm Cung Hiến Nhà Thờ trở thành lễ trọng của Giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác.VTS_01_1_2Đức Cha Cosma, Đức Cha Tôma và Cha Giuse tiến vào Thánh Đường (11 – 01 – 2011)
VTS_01_3_3

Đức Cha Cosma thánh hiến Bàn Thánh (11 – 01 – 2011)

VTS_01_3_10

Cha Giuse cử hành nghi thức thánh hiến (11 – 01 – 2011)

Cha Gioan Baotixita nhận chìa khóa Thánh Đường từ tay Cha Tổng Đại Diện Phaolô

 


Năm nay, thánh lễ đồng tế – kỷ niệm hai năm Cung Hiến Nhà Thờ Giáo xứ được Cha xứ Giuse Hoàng Văn Tình và Cha Giuse Lập cử hành lúc 5 giờ 15 sáng, với sự hiện diện của bà con giáo dân giáo xứ.

Cha xứ Giuse va Cha Giuse Lập hiệp dâng thánh lễ

Mở đầu thánh lễ, Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt của ngày này hai năm trước, khi cả giáo xứ tưng bừng, phấn khởi với ngôi nhà thờ mới. Hôm nay, dâng lễ trong ngôi thánh đường đẹp đẽ, ấm cúng này, chúng ta không quên tri ân Cha Gioan Baotixita, người đã bỏ bao công sức để xây dựng ngôi thánh đường và giao lại cho chúng ta. Chúng ta cũng không quên Hội đồng Mục Vụ của giáo xứ, Ban Xây dựng, những người đã trực tiếp góp công sức trong việc xây dựng, quí ân nhân đã giúp đỡ bằng nhiều cách để hôm nay chúng ta được hiện diện nơi đây, hiệp dâng thánh lễ – Tạ ơn Chúa đã thương chúc phúc, gìn giữ giáo xứ, đồng thời cầu nguyện cho những người đã góp công sức trong việc xây dựng ngôi thánh đường này.

Bác Tôma Sơn đọc bài đọc I
Anh Hiếu hát đáp ca
Cô Maria Ngọc đọc bài đọc II

Trong bài giảng,Cha Giuse Lập đã nhắc lại bài đọc 1 trong thánh lễ hôm nay: chuẩn bị đền thờ bằng những điều tốt đẹp nhất để thờ phượng Thiên Chúa. Một cách cụ thể, nhà thờ Tạo Tác là kết quả của bao nhiêu mồ hôi lao nhọc, công sức, tiền của, bao lời cầu nguyện của Cha Gioan Baotixita, của anh chị em giáo dân giáo xứ, của quí ân nhân, và cũng là kết quả của sự hiệp nhất trong tình yêu mến Chúa. Nhà thờ Thánh Giuse Thợ Tạo Tác đã để lại một dấu ấn tốt đẹp từ vẻ đẹp bên ngoài, là một công trình nhận được rất nhiều lời khen ngợi của rất nhiều người – đến từ khắp nơi. Công trình tốt đẹp đó đã được hoàn tất trong tình yêu thương hiệp nhất của toàn thể giáo xứ, và ước mong lòng kính Chúa – yêu thương nhau sẽ tiếp tục được hun đúc trong cộng đoàn giáo xứ, trở thành của lễ tốt đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.

Cha Giuse Lập chia sẻ sau Tin Mừng
Của lễ tiến dâng

“Tựa làn trầm hương thơm bay về Thiên Đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng…” Chúng con xin dâng lời ca hát, chúc tụng Thiên Chúa – là Chúa tể càn khôn, đã thương yêu, gìn giữ, đỡ nâng giáo xứ chúng con. Xin chúc tụng, tri ân Ngài hôm nay và cho đến muôn muôn đời.

Ca hát ngợi khen Chúa

Sau thánh lễ, Cha Xứ Giuse, Cha Giuse Lập, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã ở lại cùng ăn sáng – chung vui với nhau trong một bầu khí cởi mở, thân ái và hiệp nhất.

Chung niềm vui

 


Tạ ơn Chúa đã thương chúc phúc cho công trình xây dựng ngôi thánh đường xinh đẹp của giáo xứ chúng con, và xin tiếp tục thương yêu, gìn giữ, dẫn dắt giáo xứ chúng con trong nỗ lực xây dựng giáo xứ vững mạnh trong Đức Tin và Đức Mến.

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *