Lễ Sinh Nhật Đức Maria

Cũng giống như nhiều người trong chúng ta rất xem trọng ngày sinh nhật của mình, ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria là một ngày quan trọng đối với người Công giáo. Chín tháng trước – vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8 tháng 12), Đức Mẹ Maria đã được thụ thai vô nhiễm nguyên tội trong lòng mẹ. Các bậc sinh thành thánh thiện của Ngài, Thánh Gioakim và Thánh Anna đã nuôi dưỡng Mẹ và Mẹ đã trở thành người phụ nữ mà qua đó Thiên Chúa đã ban cho thế giới Đấng Cứu Thế và Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô.

 

 

Lễ Sinh Nhật của Đức Maria là một trong ba ngày sinh nhật duy nhất được tôn kính trong lịch phụng vụ của Giáo hội. Những ngày khác là ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả và tất nhiên là ngày sinh nhật Chúa Giêsu vào dịp Giáng Sinh.

Khi chúng ta cử hành ngày lễ quan trọng này vào ngày 8 tháng 9, xin chia sẻ với bạn một kinh nguyện để tôn kính Đức Mẹ.

 

Kinh nguyện tôn kính Lễ Sinh Nhật Đức Maria [1]

 

Xin ban ơn cho con ca ngợi Mẹ,

hỡi Đức Trinh Nữ thánh thiện;

xin ban cho con sức mạnh chống lại kẻ thù của Mẹ,

và chống lại kẻ thù của toàn thể nhân loại.

 

 

Xin ban cho con sức mạnh khiêm nhường để cầu nguyện với Mẹ.

Xin ban cho con sức mạnh để ca ngợi Mẹ trong lời cầu nguyện bằng tất cả sức mạnh của con,

nhờ Công đức từ sự chào đời đầy thánh thiện của Mẹ,

đó là sự ra đời của niềm vui, niềm hy vọng, và niềm ủi an cho sự sống của toàn thế giới Kitô giáo,

Khi Mẹ được sinh ra,

hỡi Đức Trinh Nữ Rất Thánh, thế giới được rực sáng.

Hạnh phúc thay cho dòng dõi Mẹ, gốc rễ Mẹ thánh thiện,

và con lòng Mẹ đầy phúc lạ,

vì chỉ có Mẹ là một trinh nữ,

được tràn đầy Chúa Thánh Thần,

mới xứng đáng thụ thai Thiên Chúa của Mẹ,

là một nữ trinh để cưu mang Thiên Chúa của Mẹ,

là một nữ đồng trinh để sinh ra Người,

và sau khi Người ra đời vẫn trinh nguyên.

Xin thương xót con là một tội nhân,

và ban ơn giúp đỡ, lạy Đức Mẹ,

để giống như sự chào đời của Mẹ,

vinh quang từ dòng dõi Abraham,

xuất phát từ chi tộc Giuđa,

lẫy lừng từ dòng dõi Đavít,

đã loan báo niềm vui cho toàn thế giới,

thì xin Mẹ lấp đầy con bằng niềm vui đích thực

và tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi.

 

 

Xin cầu bầu cho con, lạy Đức Trinh Nữ hết mực khôn ngoan,

để niềm hân hoan vui sướng trong ngày lễ sinh nhật đáng quý nhất của Mẹ có thể che lấp mọi tội lỗi của con.

 

 

Lạy Mẹ Thiên Chúa thánh thiện,

nở xinh như hoa huệ,

xin nguyện cầu với Người Con yêu mến của Mẹ cho con,

một tội nhân khốn khổ. Amen.

 

 

[1] Thánh Anselm

 

Nguồn: https://www.jesuits.global/

Chuyển ngữ: Ninh Vượng

Kiểm tra tương tự

Cùng Chúa chăm sóc và thăng tiến Đời Ta

Sinh ra làm người là hồng ân lớn lao; sống làm người trong ân sủng …

Lời tuyên xưng tự đáy lòng – Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B

Chưa bao giờ Thầy Giêsu cảm thấy vui mừng và tự hào như giây phút …