Lễ Truyền Thống lần thứ XVII của Hội Sinh Viên Công Giáo TGP Hà Nội: một chút tâm tình

Lễ Truyền Thống XVII, có lẽ đó là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong mọi câu chuyện của anh chị em Hải Hà về hai ngày mừng sinh nhật Hội SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội tại giáo xứ Nỗ Lực vừa qua.

Dư âm để lại trong mỗi chúng ta đâu chỉ là “Vui, cực vui, vui ứ chịu được”, mà mọi cảm xúc dường như đã vượt xa khả năng thể hiện của tất cả các tính từ. Mọi khoảnh khắc như cuốn băng tua chậm trong tâm trí của mọi người đến tận bây giờ.
Đó là những mẩu chuyện vui không ngớt trên chuyến xe về Nỗ Lực. Là sự cổ vũ đồng lòng của anh chị em dành cho đội thi Giáo Lý. Là bao cố gắng của ban trang trí những ngày dựng trại. Là hơi ấm từ những cái nắm tay trong vòng tròn tràn ngập ánh sáng từ ngọn lửa Giê-su. Là những giây phút tĩnh lặng bên nhau giữa muôn vàn ánh nến trong giờ cầu nguyện. Là ánh nhìn đầy hy vọng vào chùm bóng mang lời cầu nguyện của mỗi người vút bay đến hòm thư Giê-su. Là nụ cười tươi rói trước ống kính của tất cả mọi người… Đẹp vô cùng từng thước phim bên gia đình Hải Hà.

ACE mình hãy cùng nhìn lại những thành tích đáng tự hào của Hải Hà trong dịp Lễ truyền thống vừa qua:

– Giải Nhất Toàn Đoàn.
– Giải Nhất văn nghệ.
– Giải Nhì và giải Tiềm Năng cuộc thi viết về “Sứ mạng truyền giáo”.
– Giải khuyến khích vòng chung kết “Youcat với sinh viên”…

Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi cái tên Hải Hà được sướng lên. Những thành công đó đã chứng minh cách xứng đáng về bao nỗ lực của ACE. Tự hào biết bao về Hải Hà. Yêu thương biết bao về con đường Hải Hà đã đi qua. Và hy vọng biết bao về tương lai ngày một lớn mạnh của Hải Hà. Quả thật, “tuổi sinh viên đẹp mãi ước mơ Hải Hà!”.

Lễ truyền thống lần thứ XVII của Hội SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội là một kỷ niệm đẹp trong mỗi chúng ta. Hai ngày ý nghĩa ấy đã khép lại với một kết thúc mở về hình ảnh con thuyền đầy gió ra khơi trong niềm vui, tin tưởng, phó thác mọi sự trong tình yêu Giê-su.

Nguyện chúc niềm vui ấy luôn bên ACE như lời nhắn gửi mỗi chúng ta luôn sẵn sàng đáp tiếng lời mời gọi của Thiên Chúa: “Này con đây, xin hãy sai con”.

Kim Chi, SVCG Hải Hà

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *