
“Bấy giờ ma quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các thiên thần tiến đến hầu hạ Người” (Mt 4,11). Ma quỷ có thể cám dỗ Đức Giêsu vì Người cho phép điều đó, và nó rời bỏ Người vì Người truyền lệnh cho nó phải đi. Điều ấy cũng đúng trong đời sống chúng ta. Chúng ta bị cám dỗ chỉ vì Thiên Chúa cho phép, và cách duy nhất để chiến thắng cám dỗ là để Thiên Chúa toàn thắng trong chúng ta.
Lý do Đức Giêsu chấp nhận chịu cám dỗ là để nêu gương cho chúng ta về cách phải đáp trả trước cám dỗ, đồng thời ban cho bản tính nhân loại ân sủng cần thiết để vượt qua chúng. Người ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa phải che chở chúng ta khỏi mọi cơn cám dỗ, không bao giờ cho phép ác thần quyến rũ ta bằng những lời dối trá của nó. Thế nhưng, có một giá trị lớn lao khi chúng ta kiên vững chịu đựng và vượt thắng cám dỗ với Chúa và trong Chúa. Đức Giêsu chỉ cho phép những gì Người biết chúng ta có thể vượt qua. Người cũng biết rằng khi ta chiến thắng một cơn cám dỗ nào đó, ta sẽ được ích lợi nhiều hơn so với việc chưa từng phải đương đầu với nó. Khi toàn thắng satan trong hoang địa, Đức Giêsu cho thấy chúng ta có thể chiến thắng. Và khi điều ấy xảy ra, các thiên thần thánh thiện sẽ đến với chúng ta và phục vụ chúng ta, như các ngài đã làm đối với Chúa chúng ta.
Đức Giêsu, vì là Thiên Chúa, không cần các thiên thần trợ giúp. Tuy nhiên, Người đã cho phép các ngài thi hành sứ vụ thờ lạy, tôn vinh và an ủi Người trong đời sống nhân loại của mình, để làm mẫu gương cho chúng ta về cách Người hằng mong muốn ban sức mạnh của Người cho ta khi đối diện với cám dỗ. Phần chúng ta, chúng ta thực sự cần đến sự trợ giúp và sứ vụ của các thiên thần. Trong kế hoạch thần linh của mình, Thiên Chúa an bài vai trò trung gian của triều thần thiên quốc để thông truyền ân sủng và lòng thương xót của Người cho chúng ta. Các thụ tạo của Người không chỉ chứng kiến những hoạt động thần linh của Thiên Chúa, mà còn được tham dự vào những hoạt động ấy. Trong trường hợp này, các thiên thần đã thực hiện điều đó bằng cách tuôn đổ tình yêu của mình dành cho Đức Giêsu.
Sứ vụ của các thiên thần là một đề tài thật kỳ diệu. Kinh Thánh đề cập rất nhiều đến các thiên thần hầu cận này. Truyền thống Công giáo và giáo huấn của thánh Tôma Aquinô cho chúng ta biết có chín phẩm trật thiên thần, được chia thành ba nhóm ba. Ngay từ giây phút được dựng nên, mỗi người chúng ta đều lãnh nhận sứ vụ yêu thương của một Thiên Thần Bản Mệnh, được trao phó riêng cho từng người, để trực tiếp chuyển thông ân sủng và Lời của Thiên Chúa. Các Tổng Lãnh Thiên Thần truyền đạt trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng và được ủy thác những nhiệm vụ quan trọng nhất. Các Thủ Lãnh hướng dẫn các quốc gia và phục vụ những ai được trao quyền bính trần thế, hoàn tất bộ ba đầu tiên. Trong bộ ba thứ hai, các Quyền Thần là những thiên thần chiến binh, ngăn chặn hoạt động của ma quỷ; các Dũng Thần giữ gìn trật tự vũ trụ và chịu trách nhiệm về các phép lạ; còn các Quản Thần cai quản các phẩm trật thiên thần thấp hơn, chuyển đạt cho họ mọi điều lãnh nhận từ nhóm ba cao nhất. Bộ ba cao nhất chỉ chuyên lo chiêm ngắm Thiên Chúa: các Bệ Thần chiêm ngắm quyền năng của Người, các Minh Thần chiêm ngắm sự khôn ngoan của Người, và các Thần Sốt Mến chiêm ngắm chính bản thể của Người là Tình Yêu.
Hãy suy niệm về sứ vụ vinh hiển của các thiên thần. Dù chúng ta chỉ có thể thấu hiểu đầy đủ phẩm trật thiên quốc cao cả này khi chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa và lãnh nhận trọn vẹn sự hiểu biết được ban cho, điều quan trọng là biết tuyên xưng đức tin vào các thiên thần của Thiên Chúa, tìm kiếm sự chuyển cầu của các ngài và tín thác vào ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta qua các ngài. Theo gương Chúa chúng ta, hôm nay hãy đón mời các thiên thần đến giúp đỡ bạn, nhất là trong những lúc bạn phải chịu đựng và vượt thắng cám dỗ.
Lạy các thiên thần vinh hiển của Thiên Chúa, mỗi vị đã được dựng nên để nhận biết, yêu mến và phụng sự thánh ý Người. Các ngài đã chọn thi hành thánh ý ấy và muôn đời cộng tác vào việc thực hiện Nước Thiên Chúa. Xin đến trợ giúp con và tuôn đổ trên con mọi ân sủng con cần để chu toàn bổn phận Thiên Chúa đã trao phó. Lạy các thiên thần của Thiên Chúa, xin nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên